Trang chủ Luận bàn - Phản biện Gx Thái Hà: Thánh lễ kiểu "cả vú lấp miệng em"

Gx Thái Hà: Thánh lễ kiểu "cả vú lấp miệng em"

191
0

Đến hẹn lại lên, mới đây vào lúc 20 giờ, ngày 25/8/2019, nhà thờ Thái Hà, Hà Nội lại tiếp tục tổ chức thánh lễ công lý & hoà bình thường niên hàng tháng… Tất nhiên như chuyện cũ, trước khi tổ chức trang tin truyền thông của Gx này đã đăng tải thông báo và không hề dấu diếm nội dung của cuộc cầu nguyện… dù đấy chỉ là một phần, thậm chí là phần nguỵ trang của những lần tổ chức thánh lễ kiểu này (xem thêm: http://nhathothaiha.net/thong-bao-thanh-le-cau-nguyen-cho-cong-ly-va-hoa-binh-tai-thai-ha-3/?fbclid=IwAR3k5xt-LnOC3sg6ofpv5OSSpgSMssW-VZF4-pAhbb1lYgYGnST_qYj2fTk). 

Gx Thái Hà: Thánh lễ kiểu "cả vú lấp miệng em"

Theo đó, với việc hưởng ứng thư ngỏ mới đây nhất của uỷ ban Công lý & hoà bình (do Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Gp Hà Tĩnh làm chủ tịch): “Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 22 tháng 8 hàng năm làm ‘Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân của Bạo Lực vì Lý Do Tôn Giáo hay Niềm Tin’ và kêu gọi các quốc gia thành viên, các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo tổ chức các sinh hoạt tưởng niệm trên khắp thế giới.

Ngày 15 tháng 8 vừa qua, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Thư ký Uỷ Ban Công Lý và Hòa Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục đã gửi thư ngỏ đến mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam mời gọi có những hoạt động cụ thể như dâng thánh lễ, cầu nguyện, tổ chức những cuộc thăm viếng, hỗ trợ các gia đình các nạn nhân của bạo lực vì lý do tôn giáo. Vì tuy không có những cuộc trấn áp bạo lực trên diện rộng, nhưng như nhận định của Hội Đồng Giám Mục về luật tín ngưỡng, tôn giáo thì tại Việt Nam: ‘tự do tín ngưỡng tôn giáo không thực sự được coi là quyền của con người mà chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát’.

Do đó, trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào lúc 20 giờ 00, Chúa Nhật cuối tháng này, chúng ta sẽ hiệp ý với mọi người thành tâm thiện chí, cầu nguyện và liên đới cách riêng với những ai đang là nạn nhân của bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin của mình”.

và “Chúng ta cũng không quên tiếp tục cầu nguyện cho quê hương đất nước trong việc bảo toàn lãnh thổ khi mà Trung Quốc tiếp tục có những hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta biết, sau khi đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 hoạt động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông; cụ thể là tại Bãi Tư Chính vào trung tuần tháng 7 năm 2019, sau đó rút đi vào ngày 07 tháng 08 nhưng đến ngày 13 tháng 08, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động tiếp tục xâm phạm vùng biển Việt Nam” thì sẽ không một ai được quyền lên án họ… Nhưng rồi nếu ai đó theo dõi cái cách mà Linh mục chủ lễ cho đến Linh mục giảng lễ nói trong thánh lễ kiểu này thì mới hay, Giáo xứ Thái Hà đang diễn trò chống đối chính quyền hơn là hướng đến những điều được nói đến trong bản thông báo trước khi tổ chức lễ kia… 

Ai đời, nhân danh những điều được chỉ ra trong thông báo đó, thay vì nêu, gợi vấn đề để những người quan tâm, dự lễ và cả giới chức thấy được vấn đề, suy ngẫm và cùng nhau tìm ra nguyên nhân cũng như hướng đi cho vấn đề thì Giáo xứ/ DCCT Thái Hà (Hà Nội) lại làm cái điều “cả vú lấp miệng em”. Họ tự cho mình cái quyền định đoạt và quy kết sự việc theo chiều hướng chủ quan và có phần một chiều của họ. Họ cũng cố tình không nhìn thấy những điểm sáng trong cách ứng xử, giải quyết của chính quyền trong nhiều vấn đề… 

Thế nên mới có chuyện, từ đầu cho đến cuối thánh lễ từ Linh mục chủ lễ đến giảng lễ, hễ mở miệng là chửi bới chính quyền, mạt sát chế độ. Họ dùng những từ ngoa ngôn để nói, đưa những chi tiết chỉ có trên báo lá cải, trang cá nhân của đôi ba kẻ chống đối chế độ để mưu sinh để làm dẫn chứng, phụ hoạ cho điều mình nói… 

Và với những điều chỉ ra ấy, thánh lễ Công lý & hoà bình ngày 25/8/2019 vừa qua chỉ là một hình thức, diễn đàn chống đối chế độ của một số chủ chăn tại Gx Thái Hà. Chỉ thương đàn chiên gx, khi mà lẽ ra họ dành khoảng thời gian ấy để làm việc khác, lắng nghe lời chúa và sống thánh thiện, khiêm nhường thì họ lại phải đến đây dự một thánh lễ mà ở đó không hề có lời chúa hay nói đúng hơn là lời chúa không hiện diện; ở đó các vị chủ chăn thay nhau nhân danh Chúa, giáo hội và cưỡng bức đoàn chiên lắng nghe những điều mà cả về tâm linh, đời thường đều không có lợi, thậm chí tác động xấu là đằng khác… 

Gx Thái Hà rồi sẽ đi về đâu khi vẫn còn những kẻ biến nhà thờ thành công cụ thực hiện mưu đồ riêng của chính mình???? 

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây