Trang chủ Đối tượng Tuyên bố “giải nghệ” của Mai Phương Thảo chỉ là một chiêu...

Tuyên bố “giải nghệ” của Mai Phương Thảo chỉ là một chiêu trò

219
0

 

Sau thời gian “dỗi”, “đùn đẩy” nhau việc kêu gọi, tổ chức biểu tình phản đối TQ trước hoạt động vi phạm chủ quyền trong thời gian qua, dường như đám rận chủ đã phát chán vì chẳng ai thèm quan tâm, mặc dù đã ra sức kêu khóc thảm thiết trong suốt thời gian qua. Thời gian gần đây, một số rận chủ nhân danh các hội, nhóm “yêu nước”, như “No-U Hà Nội” (Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Văn Phương, Bùi Tiến Hưng, Mai Phương Thảo…) và số “nhân sỹ trí thức” (Nguyễn Quang A, Hoàng Hưng, Nguyễn Nguyên Bình…) đã bắt đầu “ngứa nghề”, rục rịch rủ nhau xuống đường biểu tình.

Đáng nói trong những kẻ “đi đầu” để khơi dậy phong trào biểu tình phản đối TQ lần này, phải kể đến ả rân chủ Mai Phương Thảo – con gái rượu của “trùm dân oan” một thời Mai Xuân Dũng. Chắc hẳn cộng đồng mạng đều không lạ lẫm về nữ rân chủ này, từng năm lần bảy lượt nói lời “gan ruột” rồi tuyên bố “giải nghệ” chia tay phong trào, nhưng rồi đâu lại vào đó. Lần gần đây nhất mới tháng 4/2019, vì quá chán với nhiều “thị phi” trong giới, Mai Thảo đã đăng đàn để tuyên bố “chia tay các nhà đấu tranh dân chủ”, cho rằng các “hoạt động dân chủ” của mình trong thời gian trước đây chỉ là sự “trải nghiệm trong đời”, “trẻ trâu hứng lên thì làm”, chứ chẳng phải vì đấu tranh đấu chọt gì cả. Đồng thời, việc tuyên bố rút lui khỏi “phong trào dân chủ” của Mai Thảo cũng là để tiện cho việc chăm sóc 2 con nhỏ.

Tuyên bố “giải nghệ” của Mai Phương Thảo chỉ là một chiêu trò

Giải thích cho việc “trở lại”, bằng việc cùng một số rận chủ trong nhóm “No-U Hà Nội” biểu tình trước cổng ĐSQ TQ lần này của mình, Mai Phương Thảo cho rằng mặc dù đã “không màng sự đời”, tuy nhiên “tận sâu trong tâm hồn vẫn là sự uất ức và lòng căm thù Trung Quốc…” nên không thể “ngồi yên”. Văn vở thì là vậy, nhưng nói thẳng ra thì cái nghề rân chủ nó đã ngấm vào máu, là cái nghề rồi, bỏ làm sao được,  hay nói như cô nàng siêu mẫu bikini “cạp đất mà ăn à”. Ngay khi đánh dấu sự trở lại, Mai Thảo ngay lập tức đã “hiện nguyên hình”, bằng việc cùng rận chủ Lê Hoàng tới trao tận tay 10 triệu đồng cho Vũ Văn Hệ để cổ vũ, khích lệ cho việc xuống đường biểu tình phản đối TQ. Điều này chứng tỏ, nhóm cô ả đã có “vốn đầu tư” và cần phải “giải ngân”!

Để ý thì có thể thấy, Mai Phương Thảo hay những rận chủ khác hiện nay cũng chẳng khác nào những “lao động thời vụ”. Khi mà chẳng có cớ gì để kêu gọi, tổ chức biểu tình, phong trào ảm đạm thì nói lời rã đám. Nhưng khi mà nhận thấy có cơ hội, có cớ để lập các “dự án” để kiếm tiền chi cho việc “xuống đường” thì đâu lại vào đó. Qua đó để giải thích cho việc vì sao Mai Phương Thảo hay những rận chủ khác, từng nhiều lần nói lời “giải nghệ” nhưng lại “ngựa quen đường cũ”. Có chăng, việc tuyên bố “giải nghệ” rồi “trở lại” của các rận chủ chỉ là một trong những chiêu trò để PR cho bản thân mình mà thôi.

         Biển Xanh

Nguồn: Loa Phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây