Trang chủ Dân quyền Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của chúng tôi: Một sự...

Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của chúng tôi: Một sự xuyên tạc nữa về chiến tranh Việt Nam

196
0

Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của chúng tôi: Một sự xuyên tạc nữa về chiến tranh Việt Nam

Cuộc chiến tranh của người Mỹ tại Việt Nam và cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt nam đã lùi xa hàng chục năm. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến. Họ thừa nhận cuộc chiến tranh mà họ đã gây ra và cả những tổn thất to lớn nữa với nhân dân Việt Nam. Một số người trong chính quyền Sài Gòn ngày xưa cũng đã thừa nhận bản chất tay sai bù nhìn cho chính phủ Mỹ, đã thừa nhận những đổi thay to lớn của đất nước dưới thời đại mới và quay về gắn bó với quê hương, đất nước.

Ấy thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có một số người vẫn quyết tâm xuyên tạc bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam ta, vẫn muốn chạy tội cho người Mỹ vả chế độ Việt Nam Cộng hòa. Họ vẫn muốn đỏi trắng thay đen, thay đổi lịch sử.

Thông tin cho biết có một nhóm làm phim đang thực hiện bộ phim ‘Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của chúng tôi” với nhiều tình tiết sai lạc hòng tuyên truyền về cuộc chiến của người Mỹ, cũng như xuyên tạc cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Người đứng ra làm bộ phim này là ông Nam Phạm, một người gắn bó với chính quyền Sài Gòn cũ, hiện đang ở Mỹ.

Ông này cho biết ý tưởng về bộ phim:

Thế giới Tây Phương vẫn còn có cái nhìn rất là sai lạc về cuộc chiến Việt Nam và nhất là vai trò của người Việt Nam ở miền Nam của chúng ta. Từ sự hy sinh anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng hòa đến những thành quả của chính phủ Việt Nam Cộng hòa cho đến ngay cả nguyên nhân của cuộc chiến là do sư xâm lăng của đảng cộng sản”

Còn đây là phát biểu của đạo diễn Fred Koster, đạo diễn chính của bộ phim:

« Câu chuyện của người dân miền Nam là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất của Thế Kỷ 20 mà chưa được kể lại. Lịch sử của người miền Nam Việt Nam đã bị trình bày sai lạc và không chân thật. Là một người làm phim, tôi rất hào hứng muốn kể câu chuyện bởi vì nó chưa bao giờ được kể lại. Nó giống như một điều bí ẩn »

« Bộ phim kế tiếp này, tôi nghĩ sẽ làm nhiều người ngạc nhiên vì chính những người miền Nam sẽ biết thêm về lịch sử mà họ không biết. Có rất nhiều cơ quan truyền thông đã kể cho chúng ta rất nhiều điều dối trá đến nỗi chúng ta bắt đầu tin vào đó. Với bộ phim này chúng tôi sẽ trình bày sự thật và thế hệ người Việt Nam trẻ sau này sẽ hãnh diện về những gì bố mẹ và ông bà của mình đã phải làm. Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là những người thế hệ trẻ cần phải biết sự thật và hãnh diện về nó ».

Rõ ràng qua những lời phát biểu của những người đứng ra làm phim thì họ đang quyết tâm xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta với một luận điệu nhai đi nhai lại đó là đây là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn và mọi tội lỗi là do Cộng sản Bắc Việt.

Thực ra luận điệu này của họ không mới, nó đã được nhai đi nhai lại hàng chục năm nay rồi. Dù sự thực đã được cả thế giới công nhận nhưng họ vẫn quyết tâm bôi đen, xuyên tạc lịch sử hòng làm cho các thế hệ sau hiểu sai về bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Những bộ phim như thế này, chỉ phỏng vấn những người từng gắn bó với chế độ cũ thì làm sao đảm bảo tính khách quan, trung thực của lịch sử.

E rằng bộ phim rồi cũng sẽ sớm chết yểu hoặc được vài nhúm giẻ rách trong cộng đồng Cali hưởng ứng mà thôi.

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây