Trang chủ Bản tin Dân chủ Buồn thay cho những người được gọi là “trí thức”

Buồn thay cho những người được gọi là “trí thức”

180
0

Buồn thay cho những người được gọi là “trí thức”

Các vị “nhân sĩ”, “trí thức” biểu tình “chống Trung Quốc xâm lược”

RFA tiếng Việt và một số trang tin “lề trái” đưa tin, ngày 10/8/2019, một nhóm các vị “nhân sĩ” – “trí thức” ở Sài Gòn được nhiều người biết đến đã tiến hành một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những vị “nhân sĩ” – “trí thức” tham gia gồm giáo sư Hoàng Dũng, giáo sư Tương Lai, ông Võ Văn Thôn, ông Lê Công Giàu, ông Hà Thúc Huy, ông Nguyễn Thanh Văn và ông Huỳnh Tấn Mẫm.

Các vị “giáo sư”, “trí thức” trên đã mang theo băng rôn, biểu ngữ “China go out” và hô “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”.

Nghe RFA tiếng Việt tường thuật là “cuộc biểu tình”, ấy thế nhưng đếm qua đếm lại không thấy được nổi 10 mạng. Tôi đang thắc mắc, chẳng biết các vị “nhân sĩ”, “trí thức” kia đang biểu tình cái gì? Họ biểu tình làm gì khi trước đó sau sức ép từ dư luận quốc tế, sau những hành động đáp trả cứng rắn từ phía Việt Nam, Trung Quốc đã phải rút tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống ra khỏi Bãi Tư Chính của Việt Nam.

Đọc những dòng trên Facebook cá nhân của ông Hoàng Dũng mà đúng là thấy buồn thay cho suy nghĩ và cách hành xử của những người được mang cái danh “nhân sĩ”, “trí thức”. Ông Hoàng Dũng viết: “ Chúng tôi đã đến trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, cơ quan đại diện cho chính quyền Trung Quốc để biểu tỏ lòng yêu nước của dân Việt, để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Nhưng bỗng nhiên có một bóng áo xanh: một anh công an rất trẻ, má còn lấm tấm mụn cám, xuất hiện và khuyên giải mọi người giải tán. Thực ra, anh nói cũng lễ phép và nhẹ nhàng. Anh Tương Lai nói to: “Chụp cho tôi với anh công an này một tấm ảnh nào.”. Nghe thế, anh giãy nảy không chịu, lại tiếp tục khuyên. Nhưng đến câu này của anh: “Chuyện chống Trung Quốc để nhà nước lo” thì anh Tương Lai không chịu nổi, la lớn: “Láo! Nhà nước nào lo chuyện chống xâm lược?”. Có lẽ Bộ Công an nên ra một chỉ thị cấm cán bộ của mình nói những câu phản động, phản truyền thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của dân tộc như thế.”

Các vị bày tỏ lòng yêu nước gì khi “kẻ xâm lược” đã rút chạy? Sao khi kẻ thù còn hung hăng, hiện diện dòng dã cả tháng trời chẳng thấy bóng dáng các vị đâu? Các vị cho rằng, nhiều người dân đã tỏ ra “thờ ơ” khi Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam và “cuộc biểu tình” trên của các vị là nhằm đánh động tinh thần “nước mình, mình giữ”. Nghe thì quả là rất sến sẩm, nhưng nhìn lại cách làm và cách hành xử của các vị thì đúng là không chỉ đáng hổ thẹn mà còn thấy rằng, có lẽ các vị đã quá già nên các vị không còn được sự minh mẫn như trước đây.

Phản ứng trước cái gọi là “cuộc biểu tình” của các vị “nhân sĩ”, “trí thức” Hoàng Dũng, Tương Lai, Võ Văn Thôn, Lê Công Giàu, Hà Thúc Huy, Nguyễn Thanh Văn và Huỳnh Tấn Mẫm, một số người đã viết những lời châm biếm rằng, các vị giáo sư ơi, mấy năm qua là người dân họ không hiểu cái văn hóa yêu cây, yêu cá và yêu nước của các cụ cho nên nghe ai đó nói về ANH KHỰA là họ chồm lên chửi Cộng sản hèn với giặc ác với dân, nhưng mấy năm nay họ nhận thức cao hơn nhiều so với xưa kia rồi, các vụ liệu làm màu kiểu này có ai đó xuống đường không? Yêu nước thì quê em đầy, người quê em toàn làm ruộng nhưng họ biết thể hiện lòng yêu nước thế nào là đúng cách và đúng lúc, chẳng ai thể hiện lòng yêu nước kiểu “làm màu” như các cụ đâu.

Đúng là buồn thay cho các vị “nhân sĩ”, “trí thức”. Mang cái mác “giáo sư”, “trí thức”, ấy thế nhưng cách hành xử, mà cứ cho là “cách bày tỏ lòng yêu nước” đúng là chẳng bằng một anh nông dân. Người nông dân suốt ngày chân lấm tay bùn ấy thế nhưng họ hiểu yêu nước thực sự là gì và bày tỏ lòng yêu nước sao cho đúng cách. Các vị là giáo sư, là trí thức, ăn lương của Nhà nước nhưng có lẽ vì các vị nhàn hạ quá, sướng quá nên đã hóa rồ. Với trình độ và nhận thức của các vị, các vị phải hiểu được rằng, cái biểu biểu tình làm màu của các vị chắc chẳng mang lại giá trị gì cho công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Biểu tình vài ba mạng người để nói rằng Trung Quốc phải rút khỏi vùng biển của Việt Nam thì có lẽ các vị đã quá ảo tưởng về sức mạnh.

Việt Nguyễn

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây