Trang chủ Luận bàn - Phản biện "Tuyệt thực" và câu chuyện của "kẻ chiến thắng"

"Tuyệt thực" và câu chuyện của "kẻ chiến thắng"

199
0

"Tuyệt thực" và câu chuyện của "kẻ chiến thắng"

Bài viết tuyên bố “chiến thắng” trên trang tổ chức khủng bố Việt Tân

Mới đây, trên các trang mạng của các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước đồng loạt đăng tin “Các tù nhân lương tâm tại Trại 6 đã dành chiến thắng”. Cụ thể, theo các bài viết này thì “quạt điện đã được nối lại tại các phòng giam của các Tù nhân lương tâm ở Trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An”. Qua đó, kết thúc “hơn 1 tháng phong trào tuyệt thực của các tù nhân lương tâm” tại trại giam này.

Có vẻ như các nhà “dân chủ” đang “hả hê” với chiến thắng này, coi đây như một “chiến thắng vang dội trong phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam”. Và quả thật, họ đã “chiến thắng” trên các khía cạnh sau:

Đầu tiên, các đối tượng đang thi hành án tại Trại giam số 6 mà các đối tượng phản động trong và ngoài nước gọi với cái tên mĩ miều là các “tù nhân lương tâm” đã “chiến thắng”. Cụ thể những cái tên như Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc đã  xô đổ tất cả các kỉ lục thế giới về “tuyệt thực”. Từ trước đến nay, trên thế giới và tại Việt Nam chưa ghi nhận được bất kì trường hợp nào “tuyệt thực” quá 30 ngày. Và theo Tạp chí Y học Anh BMJ tuyệt thực từ 21-40 ngày sẽ có dấu hiệu đe dọa mạng sống; khi mất 10% thể trọng bắt đầu có dấu hiệu và sẽ nguy hiểm tính mạng khi mất đến 18%. Ấy vậy mà, các “tù nhân lương tâm” trên đã tuyệt thực hơn 40 ngày. Trong khi đó, qua thông tin nắm được thì các đối tượng này vẫn sinh hoạt bình thường, sức khỏe không có dấu hiệu suy giảm. Quả thật đây là một “chiến thắng”, một “kỷ lục” vô tiền thoáng hậu tại Việt Nam và trên thế giới.

Ngoài ra, các các “tù nhân lương tâm” này còn “chiến thắng” đợt nóng kỉ lục tại Miền Trung vừa qua, khi với cái “điều kiện không quạt”, cộng với ” tuyệt thực” nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Còn về những nhà hoạt động “dân chủ”, các đối tượng phản động cũng đã dành chiến thắng “vang dội” khi “diễn xuất” thành công chiêu trò “vừa ăn cắp, vừa la làng” trong “diễn đàn đấu tranh dân chủ nước nhà”. Gần hai tháng qua, họ liên tục tung hô và đã tổ chức “quyên góp được số tiền không nhỏ” mang danh “ủng hộ các tù nhân lương tâm tại Trại 6”. Không biết số tiền này sẽ về túi ai nhưng thực sự đây là một chiến dịch “chiến thắng” của giới “dân chủ”.

Điều thực sự buồn cười là những “kẻ hô hào chiến thắng” lại không hiểu quy luật thực sự của tự nhiên, của tạo hóa và của xã hội. Trong mắt những người dân yêu nước chân chính, “chiến thắng” đó chả khác gì là sự hèn hạ, đốn mạt của những kẻ vì mục đích cá nhân mà đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc./.

Mạc Huy

Nguồn: Non sông Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây