Trang chủ Dân quyền Chương trình “đối diện” của VTV và phản ứng của các nhà...

Chương trình “đối diện” của VTV và phản ứng của các nhà “dân chủ”

178
0

Chương trình “đối diện” của VTV và phản ứng của các nhà “dân chủ”

Sau khi đài truyền hình Việt Nam VTV thực hiện chương trình “Đối diện-mặt trái của truyền thông xã hội” đã thu được rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả xem truyền hình. Đại đa số ý kiến đều cho rằng việc thực hiện chương trình này là cần thiết nhằm lột rõ bộ mặt thật của những nhà “dân chủ giả cầy”, miệng lúc nào cũng hô hào yêu nước nhưng đằng sau đó là các âm mưu kích động, chống phá Nhà nước, đặc biệt là các chiêu bài tuyên truyền xuyên tạc qua truyền thông xã hội. Qua chương trình đã giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo hơn trước các luận điệu tuyên truyền thâm độc nhưng đầy tinh vi của các nhà “dân chủ”.

Đồng thời nhiều ý kiến cũng bày tỏ VTV cần làm thêm nhiều chương trình Đối diện nữa để người dân thấu hiểu hơn bản chất của các đối tượng chống phá Nhà nước.

Và theo đúng quy luật, khi một nhát dao chọc trúng tim đen thì không ít nhà “dân chủ” đã giảy nãy lên thanh minh, thậm chí lu loa lên rằng VTV vu oan giá họa cho họ. Điển hình là các gương mặt như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Thục, Thái Văn Đường, Bùi Tnanh Hiếu, Lê Trung Khoa…

Nhà “dân chủ” Phạm Chí Dũng tỏ ra “cứng” khi phát biểu:

“Tôi thách thức các tổ Đảng, các báo đài cũng như VTV – Đài truyền hình Việt Nam chỉ ra bất kỳ một chi tiết nào từ các bài viết hay trả lời phỏng vấn của tôi sai sự thật, có nghĩa là xuyên tạc hay là kích động”

Tương tự là Nguyễn Thúy Hạnh

“Đầu tiên, tôi thấy rằng họ rất hèn khi đưa hình ảnh rõ mặt tôi nhưng cái biểu ngữ của tôi có thông điệp chống Trung Quốc thì họ lại làm mờ đi.

Họ đã cố tình bóp méo sự thật để bôi nhọ chúng tôi.

Thứ hai là họ đổi trắng thay đen, lươn lẹo, dối trá nên không đáng chấp.”

Còn đây là lời lẽ của linh mục Nguyễn Đình Thục:

“Cái trò bịa đặt vu khống là nghề của họ, bản chất của cộng sản là dối trá.

Không phải bây giờ mà trước đây đã rất nhiều lần họ vu khống, không chỉ riêng tôi mà còn tất cả những ai đấu tranh cho quyền lợi của người dân hay là cho công lý sự thật, hoặc bất cứ một ai làm điều gì đó ảnh hưởng đến quyền lợi của người Cộng sản thì đều bị như vậy.

Nên tôi cảm thấy việc này cũng bình thường lắm!”

Có thể thấy rằng về cơ bản họ đang tìm cách thanh minh, chối tội, vu vạ cho truyền hình Việt Nam vu oan giá họa cho họ. Tuy nhiên, dưới con mắt nhiều người đánh giá, họ đang run sợ theo đúng kiểu có tật giật mình.

Không phải vô cớ mà VTV chọn những người này đưa lên để làm ví dụ minh chứng bởi thực sự những người này đã tiến hành quá nhiều cái gọi là hoạt động lợi dụng truyền thông xã hội để tuyên truyền chống Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền kích động biểu tình, phá rối an ninh núp dưới các chiêu bài “phản đối Trung Quốc” “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”

Tên tuổi của các nhà “dân chủ” này cộng đồng mạng đã quá biết mặt và đã có nhiều bài viết phản biện, vạch rõ mặt thật của họ trên mạng. Chẳng qua lần này truyền hình Quốc gia mới chính thức cho họ “lên sóng” mà thôi.

Suy cho cùng thanh minh là nhận tội, không có lửa sao có khói, đúng không các bạn?

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây