Trang chủ Đối tượng Những Điều Chưa Biết Về Nguyên Nam Phong, Lái Xe Riêng Của...

Những Điều Chưa Biết Về Nguyên Nam Phong, Lái Xe Riêng Của Lm Nguyễn Đình Thục

206
0

Những Điều Chưa Biết Về Nguyên Nam Phong, Lái Xe Riêng Của Lm Nguyễn Đình Thục

Linh mục Nguyễn Đình Thục đón tiếp Nguyễn Ngọc Nam Phong (Nguồn: FB).

Đã có những băn khoăn, ái ngại khi Linh mục Nguyễn Đình Thục, Chánh xứ ong Ngọc, Gp Vinh tổ chức đón tiếp anh Nguyễn Nam Phong, người mới thụ xong bản án 2 năm tù giam đối với 2 tội danh Gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra từ năm 2017 một cách linh đình. Theo trang Người Công giáo: “Vừa qua, bất chấp việc anh Nguyễn Nam Phong, Gx Song Ngọc nơi cha Jb quản xứ từng bị tuyên án, phạt tù với 2 tội danh. Cha Jb Nguyễn Đình Thục đã tổ chức cho khá đông người thân của anh Phong, bà con giáo xứ Song Ngọc vào tận trại giam Xuân Hà, Hà Tĩnh để đón anh.

Sau khi anh về, Cha Jb đã đích thân chủ sự một thánh lễ để công bố sự kiện này và đề nghị bà con cầu nguyện cho anh Phong. Một bữa tiệc linh đình cũng đã được tổ chức với hàng trăm quan khách cũng được tổ chức sau đó để vinh danh anh Phong là “người hùng của Gx”….”.

Sự ái ngại ngoài xuất phát từ việc Phong là đã từng là tội phạm và việc “Cha Jb thực hiện điều đó bất chấp chính quyền, các cơ quan chức năng đã khuyến cáo ngài không nên thực hiện vì điều đó đồng nghĩa với việc cổ vũ cho người phạm tội nhưng ngài đã bỏ qua. Chính vì điều này nên đã xuất hiện một số thông tin nói rằng, cha Jb đang trả ơn cho anh Phong…’ như thông tin được trang Người Công giáo nêu lên thì còn bởi nhiều lí do khác. 

Nếu như nói rằng những sai lầm trong quá khứ đã khiến anh Phong trả giá và việc đón tiếp anh đơn thuần là việc đón tiếp một con người để hoàn lương. Nhưng nếu kẻ đó là kẻ không có đạo đức, một kẻ vi phạm giới răn của thiên chúa thì kẻ đó hoàn toàn không xứng đáng được đón tiếp như thế. Việc đón tiếp không khác gì đang cổ vũ cho những hành vi đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, luân lí đơn thuần. 

Theo đó, trong công văn Phòng cảnh sát Hình sự công an Nghệ An gửi UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, xóm 13, xã Sơn Hải (nơi Nguyễn Nam Phong sinh sống) và vợ Phong thì Phong còn bị Công an bắt khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm (ảnh dưới). 

Những Điều Chưa Biết Về Nguyên Nam Phong, Lái Xe Riêng Của Lm Nguyễn Đình Thục

Tính theo thời điểm được ghi trong công văn trên thì hành vi của Phong diễn ra và bị phát hiện sau thời điểm Phong có hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 14/2/2017. 

Câu chuyện đặt ra là Linh mục Thục có biết chuyện này không thì xin thưa là có. Linh mục Thục hiểu Phong hơn ai hết và chính Linh mục này đã dẫn dắt Phong vào các hoạt động chống đối của mình. Nhưng Linh mục này vẫn bất chấp tất cả để gọi Phong là người hùng của Gx, bỏ qua những điều vi phạm về cả pháp luật và giáo luật để tôn vinh Phong chỉ vì: “Rằng vì đi tù thay cho cha Jb (trong khi vai trò của cha Jb lớn hơn nhưng ngài vẫn bình anh vô sự; còn anh Phong thì chỉ là lái xe lại phải đi tù cùng với anh Hoàng Đức Bình) và chịu biết bao tổn thất về tinh thần (trong đó có việc anh Phong đã không thể bên cạnh con lúc cuối đời và dự đám tang con gái của mình) nên những việc làm nói trên, cha Jb đang cố bù đắp cho anh.

Ngài cũng không muốn bị mang tiếng xấu là đã bỏ rơi anh Phong khi mà anh khó khăn nhất. Cho nên, nhiều thánh lễ được ngài tổ chức trong quá trình anh Phong đi tù và những điều vừa mới diễn ra cho thấy, anh Phong có một vị trí đặc biệt đối với cha Jb”. 

Việc Linh mục Thục đang cố tình léo lái dư luận, cổ vũ cho Phong, kẻ phạm tội một lần nữa cho thấy bản chất không mấy tốt đẹp của vị chủ chăn này. Vì bảo vệ mình và những người đã chịu án thay mình, ông ta không ngại đổi trắng thay đen, biến một kẻ xấu xa thành thiên thần. Ông ta dám lừa cả cộng đoàn Gx Song Ngọc, lớn hơn là GP Vinh chỉ để thể hiện mình và những tay chân của mình hoàn toàn trong sáng, thánh thiện và không hề vẩn đục… Nhưng chính công văn nói trên đã tố cáo, vạch trần bản chất của Nguyễn Nam Phong và đương nhiên là cả Nguyễn Đình Thục… 

Nếu không muốn người khác nghĩ xấu về mình, nhược bằng không đừng làm những điều xấu xa, bẩn tưởi. Còn không “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” mà thôi. 

An Chiến

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây