Trò lố “tuyệt thực” ở Trại 6 đã hạ màn

Trò lố “tuyệt thực” ở Trại 6 đã hạ màn

Mới đây, ngày 29/7/2019, Đài Á Châu Tự Do (RFA tiếng Việt) loan báo: các phạm nhân ở trại 6, Thanh Chương, Nghệ An gồm Trương Minh Đức, Đào Quang Thực và Nguyễn Văn Túc đã ngưng “tuyệt thực” sau khi những đòi hỏi của họ về quạt điện được trại giam đáp ứng, kèm theo lời cảnh cáo rất lố bịch rằng “sẽ tiếp tục tuyệt thực nếu trại giam không cho họ gọi điện về cho người thân”.

Trò lố “tuyệt thực” ở Trại 6 đã hạ màn

Được biết, từ ngày 10/6/2019, có khoảng 03 phạm nhân ở trại 6 mà các phương tiện truyền thông nước ngoài bằng tiếng Việt (RFA, VOA, BBC…) cùng FB của số đối tượng chống đối trong nước vẫn hay gọi là “tù nhân lương tâm” gồm Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, và Nguyễn Văn Túc đã bắt đầu “tuyệt thực” để đưa yêu sách rất phi lý là đòi hỏi cán bộ trại giam lắp các quạt điện cho phòng giam của họ vào khi vào mùa hè. Và cho đến nay, trò lố “tuyệt thực” ở đây đã được hạ màn. Nhưng điều đáng nói là sau gần 02 tháng nhịn ăn, nhịn uống đã không một “tù nhân lương tâm” nào ở trại 6 “lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân”. Đây đúng là một “kỷ lục Guinness Thế giới” có một không hai.

Thực ra, chuyện các đối tượng phạm tội xâm phạm ANQG bị kết án tiến hành “tuyệt thực” không phải là mới. Đây là một chiêu trò được những kẻ tự coi mình là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị”… thực hiện để đưa ra các yêu sách cho bản thân. Các đối tượng này tự cho mình cái quyền được hưởng những đặc quyền, đặc lợi hơn những phạm nhân phạm các tội liên quan đến trật tự xã hội. Đi tù nhưng nhiều kẻ vẫn không nhận thức được sai phạm của bản thân, không có thái độ ăn năn hối cải, không chịu cải tạo bản thân. Nhiều kẻ cố tình “tuyệt thực” và tìm cách lan truyền thông tin ra bên ngoài nhằm giữ “độ hot” cũng như tìm kiếm sự can thiệp nhằm giúp bản thân được sớm ra tù. Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… chính là những cái tên tiêu biểu.

Trong khi đó, các đối tượng chống đối bên ngoài, đằng sau các hoạt động ủng hộ các “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị” đang chấp hành án là những sự “giả nhân, giả nghĩa”. Xét thực chất, hành động này cũng chỉ là trò ăn bám theo sự kiện, cố tình tạo cớ để thu hút sự chú ý từ các tổ chức nhân quyền quốc tế, tổ chức chống đối, phản động ở nước ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam .

Ở ngoài thì vu cáo Nhà nước thiếu dân chủ, nhân quyền, ở tù thì vu cáo tù nhân bị đàn áp nhân quyền, dân chủ. Kẻ chưa ở tù thì lợi dụng kẻ ngồi tù để cùng nhau vu cáo… Một vòng tròn luẩn quẩn với sự vu cáo không hồi kết cùng trò chơi “mèo khóc chuột”. Suy cho cùng, tất cả đều do sự tham lam, ích kỷ, vì vật chất, lợi ích cá nhân mà thực hiện những chiêu trò chống phá đất nước./.

Đắc Chí

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *