Trang chủ Dân quyền Sự mất dạy của Vượng râu

Sự mất dạy của Vượng râu

196
0

Sự mất dạy của Vượng râu

Tôi không gọi Vượng là Nguyễn Công Vượng hay nghệ sỹ, đạo diễn gì đó bởi đơn giản với tôi Vượng chỉ là một thằng thất học, lùn tịt về chính trị và mất dạy về nhân cách. Nên đơn giản tôi gọi Vượng là Vượng Râu, Vượng mồm lông, đại loại thế.

Trong bài viết mới đây trên facebook cá nhân, Vượng râu có nêu lên vấn đề là tại sao tình hình biển Đông căng thẳng mà không thấy có cuộc xuống đường biểu tình nào để thể hiện “ lòng yêu nước”. Rồi Vượng râu đưa ra lời lý giải rất mất dạy đó là do lòng yêu nước đã bị phản bội, do trước đây đã có những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nhưng bị Nhà nước quy chụp là “phản động” rồi bắt bớ, đánh đập nên giờ đây không ai xuống đường nữa, họ đã thờ ơ với thời cuộc.

Vượng râu viết:

“Có lẽ hiếm nơi nào như Đất Nước chúng ta khi lòng yêu Nước là có tội! Bởi bất cứ ai yêu Nước muốn gìn giữ non sông mà lên tiếng cho bất công hay phản đối xâm lăng của giặc tàu thì đều bị quy vào là Phản Động”.

Hậu quả của việc gắn nhãn “phản động” là nó làm “tổn thương nhiều người, tổn thương đến trái tim Yêu Nước, tổn thương đến tấm lòng vì Sơn Hà Xã Tắc của những người yêu quê hương Việt Nam”

Trong bối cảnh như vậy, khi chủ quyền của đất nước bị đe dọa, “những người Yêu Nước khi xưa đôi khi họ dửng dưng, thậm chí Nhà Nước có cho phép và kêu gọi xuống đường biểu tình thì những Nhân Sĩ, Tri Thức, những nhà Dân Chủ tiên phong cũng sẽ chẳng xuống đường nữa!”

“Thủ phạm làm cho lòng yêu nước bị thui chột, bị vùi dập, đó chính là đảng cộng sản. Về sự thờ ơ đó, mình không thể trách người dân được. Bởi vì những người dân thờ ơ ngày hôm nay chính là những người bị đạp vào mặt, bị quăng xuống đường khi đi biểu tình chống Trung Quốc. Và những người dân thờ ơ ngày hôm nay chính là những người bị kết tội phản động, tuyên truyền chống nhà nước. Cho nên mình không thể nào mình trách dân được. Mình chỉ cảm thấy bi ai”.

Có thể nói đây là những dòng viết rất mất dạy của một người mang danh nghệ sĩ nhưng Vượng râu.

Trước hết nói về những người “yêu nước” mà Vượng cho rằng đã bị quy chụp là phản động, đã bị giải tán, đàn áp trong các cuộc biểu tình trước, xin thưa Vượng râu rằng đó ắt hẳn chính xác là phản động, chẳng ai quy chụp đâu, bởi vì đó chính là số “nhả dân chủ” muốn kích động người dân xuống đường để chuyển từ biểu tình phản đối Trung Quốc sang biểu tình chống Nhà nước, thậm chí bạo loạn, gây bất ổn chính trị thực hiện các kịch bản cách mạng sắc màu tại Việt Nam.

Nếu chỉ đơn thuần là biểu tình yêu nước, chẳng ai cấm đoán, giải tán.

Vượng viết lòng yêu nước bị phản bội. Chẳng ai phản bội lòng yêu nước của các anh bởi các anh làm gì có lòng yêu nước mà phản bội. Các anh chỉ lợi dụng lòng yêu nước của người dân để chống phá đất nước này.

Vượng đặt vấn đề sao không ai xuống đường, không phải bởi vì lòng yêu nước đã bị phản bội mà vì người dân đã rất cảnh giác tỉnh táo trước các âm mưu kích động biểu tình của các nhà “dân chủ phản động” cũng như thấy giải pháp biểu tình hiện nay chưa cần thiết. Toàn dân đang tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Chính phủ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền.

Vượng râu quy kết cho Đảng nhưng nói với Vượng râu rằng không có Đảng thì VN mất vào tay Trung Quốc từ lâu.

Đúng là loại mồm lông không nói được gì tử tế.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây