Trang chủ Luận bàn - Phản biện Tiếp chuyện tại giáo xứ Bình Thuận: Câu trả lời của cơ...

Tiếp chuyện tại giáo xứ Bình Thuận: Câu trả lời của cơ quan chức năng…

208
0

Sáng 11/7 Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Bạch Anh Quỳnh và Hoàng Văn Long về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 24 phút ngày 14/6/2019, anh Bùi Văn Hạ (SN 1974), trú tại xóm 4, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, trên đường đi từ nhà mẹ vợ về nhà thì bị hai thanh niên mặc áo chống nắng kín người, bịt khẩu trang kín mặt, đi xe máy không rõ biển số, người ngồi sau dùng dao chém vào lưng anh Hạ gây thương tích nặng phải đi điều trị tại Bệnh viện 115.

Tiếp chuyện tại giáo xứ Bình Thuận: Câu trả lời của cơ quan chức năng…

Đáng chú ý, sau khi vụ việc xảy ra, thay vì chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, đưa ra kết luận, một số người dân giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, Nghi Lộc cho rằng Ban quản lý dự án và nhà thầu với sự tiếp tay của chính quyền đã thuê xã hội đen đánh dân, nên đã kéo lên trụ sở ban quản lý dự án gây rối. Trên Facebook của LM Nguyễn Ngọc Ngữ – cha quản xứ Bình Thuận cũng đề cập đến vấn đề này và cho rằng chính quyền thuê côn đồ đánh dân làm cho tình hình càng diễn biến phức tạp. Số đối tượng quá khích tại xứ Bình Thuận còn cố tình giải quyết vụ việc bằng cách lấy cái sai của mình (bao vây công ty, đập phá camera, nếm đá, mắm tôm) để giải quyết cái sai khác (chém người gây thương tích).

Tiếp chuyện tại giáo xứ Bình Thuận: Câu trả lời của cơ quan chức năng…

ĐẾN CÂU TRẢ LỜI: Sau một thời gian tập trung điều tra, cơ quan chức năng đã có câu trả lời về đối tượng cố ý gây thương tích cho anh Hạ: Hoàng Văn Long (SN 1992), trú tại xóm 9, xã Nghi Thịnh và Bạch Anh Quỳnh (SN 1982), trú tại xóm 11, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cuối năm 2018, gia đình Quỳnh tại xã Nghi Phong được đền bù dự án đường 72m. Sau khi ra tù, có số tiền trong tay, Quỳnh mua một chiếc máy gạt đất và cho thuê làm tại dự án Hemaraj ở xã Nghi Thuận, Nghi Lộc. Thời gian gần đây, do chưa thống nhất được phương án giải quyết con đường liên thôn từ đường N5 vào giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận cho nên người dân thường xuyên ra chặn các phương tiện thi công không cho đi qua tuyến đường này. Sáng ngày 14/6, Quỳnh nghe người lái máy nói rằng, người dân chặn xe không cho chở đất. Bức xúc Quỳnh gọi thêm một số đối tượng đi ra khu vực người dân chặn xe. Đến nơi, Quỳnh có buông lời đe dọa, hai bên có to tiếng nhưng không xảy ra xô xát gì. Tuy nhiên, vì ấm ức việc người dân không cho xe chạy qua đường còn chửi bới xúc phạm Quỳnh trước mặt mọi người nên Quỳnh nảy sinh ý định trả thù cho bõ tức. Nói là làm, Quỳnh gọi cho Long. Hai đối tượng mặc áo chống nắng, bịt kín khẩu trang, tháo biển số xe máy chạy ra khu vực lúc sáng có mâu thuẫn với người dân. Đúng lúc này, thì Quỳnh và Long gặp anh Bùi Văn Hạ đi qua. Sau khi hỏi người đàn ông này “đi mô đây” mà không được đáp lại thiện chí, Quỳnh đã rút dao trong người chém vào lưng anh Hạ. Sau đó, Quỳnh và Long bỏ chạy…

Tiếp chuyện tại giáo xứ Bình Thuận: Câu trả lời của cơ quan chức năng…

Được biết, Bạch Anh Quỳnh có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hoàng Văn Long có tiền án cố ý gây thương tích. Thiết nghĩ 2 đối tượng có hành vi côn đồ gây thương tích cho anh Hạ sẽ phải ra trước pháp luật chịu tội. Nhưng, dư luận về việc gây rối của giáo xứ Bình Thuận sẽ không dừng lại, ai sẽ đền bù tổn thất cho công ty? Ai sẽ lấy lại niềm tin cho những người đến đầu tư, phát triển dự án kinh tế tại đây, những người gây rối liệu có phải nhận hình phạt thích đáng hay không? #GLMT

Nguồn: Thường dân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây