Trang chủ Luận bàn - Phản biện Cảnh giác trước âm mưu của đám vong nô

Cảnh giác trước âm mưu của đám vong nô

509
0

Tụ tập đông người để qua đó thực hiện các mục đích xấu đã là một chiêu bài quá quen thuộc mà đám dâm chủ sử dụng, trước kia chúng lợi dụng các vấn đề được dư luận quan tâm như sự cố biển miền Trung để kêu gọi các buổi xuống đường tuần hành vì cá biển, rồi đến việc chặt cây xanh ở Hà Nội, biểu tình tuần hành phản đối Trung Quốc có các hành động ngang ngược trên biển Đông… rồi đến khi chẳng còn cái lý do gì được cho là “chính đáng” thì chúng lại nghĩ ra cái trò sử dụng vấn đề “tâm linh”, “tiên tri” để câu kéo sự hiếu kỳ của người dân tụ tập đến các địa điểm công cộng.

Cảnh giác trước âm mưu của đám vong nô

Lần này chúng sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin: “Giao lưu cùng nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần” vào ngày chủ nhật 14.07 tại Phố đi bộ Hồ Gươm. Chúng dàn dựng, tính toan rất tỷ mỷ khi lựa chọn phố đi bộ Hồ Gươm vào cuối tuần bởi sẽ có rất nhiều người dân đến khu vực này để vui chơi, giải trí để rồi dù lời kêu gọi của chúng nếu không được hưởng ứng thì việc chụp một vài bức ảnh đông người rồi đăng lên cũng lừa gạt được là có rất nhiều người hưởng ứng tham gia. Quả là rất thâm độc, vậy “nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần” là ai?

Một cách ngắn gọn để nói về cái tên Trần Dần: Trần Dần được đám “thây ma” cờ vàng 03 sọc khoác tấm áo choàng với mác “đại tiên tri”, lợi dụng, xuyên tạc hình ảnh Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và những lời “sấm truyền”, thêu dệt và thổi phồng những tin đồn để khích lệ tinh thần ủng hộ tiền bạc của đám bậu sậu và cố tình gây hoang mang trong dư luận.

Lợi dụng tiên tri để lôi kéo, mị dân tham gia vào tổ chức phản động lưu vong, quyên góp tài chính – là những mưu mô, thủ đoạn không có gì mới trong thế giới “cờ Vàng” sau khi VNCH sụp đổ. Nắm bắt được tâm lý người dân VN đều tin và ngưỡng mộ, thán phục Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với những lời “sấm truyền” sâu sắc, ý nghĩa thực tiễn, đám “thây ma” cờ vàng 03 sọc đã dựng lên một vở diễn tuồng với kịch bản lấy sự nổi tiếng về những lời sấm truyền của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm làm giá đỡ. Bọn chúng tôn vinh và sùng bái nhà “đại tiên tri” Trần Dần – một kẻ ất ơ, hậu duệ của VNCH khi Trần Dần phát đi lời “tiên tri” rằng, năm 2014 sẽ là năm sụp đổ của Đảng Cộng Sản Việt Nam!? Và sự thực thì đó chỉ là chiêu trò của Trần Dần nói riêng và đám hậu duệ VNCH nói chung thêu dệt, thổi phồng sự việc nhằm gầy dựng niềm tin mỏng manh ở đám bậu sậu vào thứ gọi là Ngày quay về làm chủ đất nước mà tổ chức khủng bố Việt Tân, lũ cờ vàng 03 sọc luôn tự ru ngủ mình.

Mạng xã hội là một xã hội ảo, bất kỳ ai cũng có thể đăng tải hay tiếp cận với một nguồn thông tin nào đó, do vậy, là một người dùng thông thái hãy thận trọng, cảnh giác trong việc tiếp cận thông tin, bình luận, chia sẻ các thông tin trên môi trường xã hội ảo này để tránh việc trở thành những kẻ tiếp tay cho đám thây ma phá hoại đất nước mình. Hãy cảnh giác!

NGẠO

Nguồn: Nhân quyền, Biển đảo Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây