Tường Thuật Ở Một Góc Lễ Hội Té Nước 2019 Đang Diễn Ra Ngoài Trường Sa

Tường Thuật Ở Một Góc Lễ Hội Té Nước 2019 Đang Diễn Ra Ngoài Trường Sa

KN-472 là một trong những tàu kiểm ngư thế hệ mới với lượng giãn nước 770 tấn (gấp đôi lớp TT-400) và được trang bị bệ pháo tự động điều khiển từ xa.
Lần này Trung Quốc cũng triển khai tàu Hải cảnh 3901 với lượng giãn nước 12.000 tấn, lớn nhất trong các loại tàu tuần duyên trên thế giới.
Thuyền trưởng gốc Hàm Rồng, nơi cụ già từng vác súng trường bắn rơi máy bay Mỹ đã quyết định tăng ga, vê côn cho tàu của ta tạt đầu, húc cmn sườn tàu của “bạn”, làm cho quân lính Đế Chế Shang nhiều phen hồn bay phác lạc. Lễ hội té nước vẫn đang rộn làng ở gần đảo Đá Nam, làm cho nhiệt độ nơi đây trở nên mát hẳn.
Bà con ngư dân thì vẫn hiên ngang ra khơi, sẵn sàng dàn hàng đối đầu với tàu cá đối phương. Các ông bà trong đất liền yên tâm, sẽ chơi hết mình.Tường Thuật Ở Một Góc Lễ Hội Té Nước 2019 Đang Diễn Ra Ngoài Trường Sa
Tường Thuật Ở Một Góc Lễ Hội Té Nước 2019 Đang Diễn Ra Ngoài Trường Sa
Tường Thuật Ở Một Góc Lễ Hội Té Nước 2019 Đang Diễn Ra Ngoài Trường Sa
Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

10 Comments

  1. Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm ! Bản chất bành trướng của BK không bao giờ thay đổi ! Hãy luôn đề cao tinh thần cảnh giác !

  2. – Báo cáo thủ trưởng, biên đội tàu địch 4 con to gấp mấy lần tàu ta, xin cho chỉ thị.
    – Chỉ thị đéo gì nữa, húc chết mẹ nó cho tao – thuyền trưởng đến từ công quốc Thanh Hóa hét lớn.
    – Alo alo, Rau má 1 gọi Cu đơ 2, tạt đầu con to nhất của nó cho tao.
    – Chú cứ yên tâm ở choa, chịch chết chóa chúng nó anh ẻm.
    – Ê khoan, kêu thằng Hoa Cải bên ông cất thuốc lào đi, hút thuốc trên thùng đạn thế kia à?
    – Choa chúng nó sợ, nhằm thẳng mạn sườn địch mà húc, cho chúng nó thấy sức mạnh của liên bang Thanh Nghệ Tĩnh!
    #ComCom

  3. Anh nhỏ nhưng có võ béu nhá…
    Biển đảo ơi, đất liền luôn tin yêu và ở bên các bạn ❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *