Trang chủ Đối tượng Nghe Lê Văn Sơn nói, có còn ai muốn sang Mỹ?

Nghe Lê Văn Sơn nói, có còn ai muốn sang Mỹ?

180
0

Kể ra thì Lê Văn Sơn, người từng lãnh án phạt tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân năm 2013, hiện đang bị truy nã tội danh không chấp hành án của Công an tỉnh Thanh Hoá, và đang định cư tại Mỹ là người khá thẳng thắn. 

Dạo mới trốn án truy nã chân ướt chân ráo sang Mỹ, Sơn đã không ngần ngại khoe cái nghề nghiệp của mình với đống xong chảo, bát đĩa đằng sau. Tất nhiên, sau cái sự thành thật đến độ khó hiểu và vô tư ấy, Sơn đã lãnh về mình vô vàn những tiếng chửi. Trong đó điểm chung là thiên hạ đều nói Sơn là kẻ ngu dốt khi sang “thiên đường” để làm cái nghề cực nhọc ấy. Mặc dù cái nghề Sơn làm là cao quý nhưng chính cái miệng lưỡi chửi đổng, chê bai chế độ nên Sơn đã phải nhận về mình những điều không hay… 

Và mới đây cũng trên Fb của mình, Sơn đã đăng tải một stt có tính đòi nợ những ai đang nợ gã những số tiền (Ảnh dưới): 

Nghe Lê Văn Sơn nói, có còn ai muốn sang Mỹ?

Sơn cũng cho biết đó là số tiền mà anh đang cần để lo liệu vài vấn đề cho cuộc sống ổn định hơn… 

Từ những điều được Sơn nói ra, dễ thường chúng ta đã hình dung ít nhiều, dù chưa thật cụ thể về cuộc sống của anh này tại Mỹ. Rằng dù đã có một thời gian khá dài sang Mỹ theo diện tị nạn gì đó nhưng cuộc sống của Sơn đang rất chật vật. Anh ta chưa có được một cuộc sống ổn định đúng nghĩa, nghĩa là anh ta vẫn phải bươn chải. Và chắc chắn có thể suy ra là nó khác hoàn toàn với những gì anh ta đã nghĩ về nước Mỹ, người Mỹ trước đó… Họ hoàn toàn chỉ cho Sơn cái vé sang Mỹ, được hợp pháp tại Mỹ nhưng rồi cuộc sống thế nào, có ổn định không họ không đảm bảo. 

Điều dễ thấy thứ hai là, Sơn đang rất cần tiền và Sơn yêu cầu những kẻ nợ tiền mình nhanh trả để anh ta còn lo liệu. Từ điều này có thể thấy những công việc khá nhọc nhằn mà Sơn đang làm kia không đủ giúp anh có thể trang trải được cuộc sống hiện nay và anh phải cậy nhờ tới những khoản tiền từ quá khứ… Đó là một sự thật, một sự thật mà chắc chắn có đến trong mơ Sơn cũng không hề nghĩ đến chứ đừng nói là trải qua. 

Nước Mỹ đã, đang là mơ ước, là thiên đường của nhiều nhà dân chủ Việt ta. Họ dõi theo, tin tưởng và đặt vào đó rất nhiều sự kỳ vọng. Thế nên có nhiều kẻ biết làm thế sẽ vào tù, sẽ mang tiếng thế này, thế kia… Tất cả chỉ vì đến được cái thiên đường ấy… Vậy mà qua đoạn tâm sự của Sơn thì nó phơi trắng ra. Hoá ra nước Mỹ đang ru ngủ nhiều người, đang huyễn hoặc nhiều người. Và khi chứng kiến thì họ mới hay nó không như những gì đã, đang nghĩ… 

Không hiểu, sau khi đọc những dòng tâm sự của Lê Văn Sơn có ai còn muốn sang Mỹ bằng mọi giá. Cái việc bị chôn chân trên đất Thái của Ngô Xuân Phúc là điều bĩ cực nhưng cũng là may mán hơn Lê Văn Sơn. 

An Chiến

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây