Trang chủ Luận bàn - Phản biện Sau Vụ Lộ Bản Quyết Toán Thu Chi Của “Tổ Đồng Thuận”

Sau Vụ Lộ Bản Quyết Toán Thu Chi Của “Tổ Đồng Thuận”

220
0

Những ngày này tại Đồng Tâm, từ đầu làng Hoành đến các ngõ xóm ai ai cũng bàn tán về cái danh sách quyết toán thu chi nội bộ tiền ủng hộ của “Tổ đồng thuận”. Quý độc giả vui lòng xem thêm tại đây.

Lâu nay dư luận luôn thấy ông Lê Đình Kình và những người cầm đầu khiếu kiện trong “Tổ đồng thuận” tại Đồng Tâm đôn đáo đi khắp Bắc – Nam, lấy lý do chống tham nhũng để vận động người dân khắp nơi ủng hộ tiền. Nhưng người ta không thể ngờ được rằng những đồng tiền của mình đã bị ông Lê Đình Kình chiếm đoạt và chia trác với những người khác, cái kim trong bọc đã lòi ra để chúng ta thấy được bộ mặt thật của ông Kình và “Tổ Đồng thuận”

Hẳn ai cũng phải sửng sốt khi đọc bản “quyết toán”, nhất là những người đang theo ông Lê Đình Kình và cả những người dân bình thường tại Đồng Tâm. Người ta thấy tiếc cho những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đã trao vào tay những kẻ gian xảo như bố con ông Kình, đã bị những người này vẽ ra đủ lý do để chiếm đoạt. Từ lâu ông Kình, và con trai là Lê Đình Công đã xúi giục những người như: Bùi Thị Nối, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến…ngày đêm vận động, ép buộc người dân đóng góp tiền, quả thật chúng đã thu được khá nhiều tiền của một số người dân còn tin vào cái “bánh vẽ” do Kình bịa ra.

Trước cơ sự đó, nhiều anh chị cấp tiến “miệng nhanh hơn não” biết rằng cãi không được, chúng lại quay ra lý sự cùn rằng cái chữ ký của Lê Đình Kình ở bản quyết toán kia là giả mạo. Xin thưa, chữ ký của ông Lê Đình Kình – hay còn được đám zận chủ gọi tôn kính là “cụ Kình” thì rõ mồn một, lẫn đi đâu được. Để có bằng chứng thì tác giả xin đưa cái gọi là “Tâm thư của người dân Đồng Tâm gửi Hội nghị trung ương 7” ngày 15/4/2018 của chính tay “cụ Kình” ký thì thấy rõ, đích thị chữ ký trong bản quyết toán là của ông Lê Đình Kình. Quý độc giả có thể xem ảnh so sánh ở dưới để thấy rõ:

Sau Vụ Lộ Bản Quyết Toán Thu Chi Của “Tổ Đồng Thuận” Sau Vụ Lộ Bản Quyết Toán Thu Chi Của “Tổ Đồng Thuận”

Còn đây là những bức ảnh mà Tổ Đồng thuận đã đi quyên góp của người dân để bỏ túi:

Sau Vụ Lộ Bản Quyết Toán Thu Chi Của “Tổ Đồng Thuận”

Sau Vụ Lộ Bản Quyết Toán Thu Chi Của “Tổ Đồng Thuận”

Những tưởng sau khi Thanh tra Chính phủ xác định Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5, ngày 19/7/2017, của Thanh tra Thành phố Hà Nội về thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội là có căn cứ, có cơ sở, đảm bảo tính chính xác, khách quan, Tổ Đồng thuận mà đứng đầu là cha con ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công đã cảm nhận được sự xấu hổ, nhục nhã khi bị vạch trần luận điệu mà lâu nay những người này cứ ra rả rêu rao với bà con Đồng Tâm.

Ấy thế nhưng, sự nhục nhã đó lên đến đỉnh điểm có lẽ phải là khi bản quyết toán kia được công khai trước bàn dân thiên hạ, khi bà con Đồng Tâm đã thấy rõ được bộ mặt giả dối, tham lam, gian xảo của bố con ông Lê Đình Kình. Những đồng tiền mà họ phải chắt chi nhặt nhạnh từng xu từng hào đã bị Tổ Đồng thuận ăn chặn một cách không thương tiếc. Nào là tiền bồi dưỡng cho những ai, thậm chí tiền mua oto cho Lê Đình Uy (cháu nội Lê Đình Kình). Chắc chắn Lê Đình Kình và bà thủ quỹ Bùi Thị Nối sẽ phải giải trình rõ ngọn ngành bản thu chi kia trước bà con nếu không muốn phải đến nước “bỏ xứ mà đi”.

Đúng là cái tật tham ô, tham nhũng của cụ Kình nó đã ngấm vào máu rồi. Từ khi còn đang làm cán bộ xã Đồng Tâm, lý lịch của cụ chẳng mấy tốt đẹp rồi. Lê Đình Kình đã từng là người tham nhũng, cũng trục lợi cá nhân khi còn đương chức, đến mức phải thi hành kỷ luật. Cụ Kình được biết đến với tư cách là một lãnh đạo xã đã “ăn chặn” tiền trợ cấp xã hội của những gia đình đối tượng chính sách. Thậm chí, sự ăn chặn “vô lương tâm” ấy đã lột trần bộ mặt “giả nhân giả nghĩa” của một ông cán bộ, khi gia đình thương binh liệt sĩ lên tận trụ sở UBND xã làm ầm í để cho ra ngô ra khoai.

Chưa hết, dòng họ Lê Đình cũng không kém “thành tích” trong những câu chuyện đại loại như vậy. Lê Đình Thuần – cháu của Lê Đình Kình – là Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm đã bị xử lí kỉ luật và hình sự về tội danh chiếm đoạt đất công, cháu Lê Đình Tuyến phó trưởng phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Mỹ Đức cũng tham gia vào việc “gặm” đất của dân đã bị xử lí kỉ luật năm 2015. Lê Đình Ba – Phó Thôn Hoành cũng là kẻ “tham nhũng đất” đã trực tiếp chỉ huy cuộc làm loạn ở Đồng Tâm thời gian vừa qua. Còn con trai Lê Đình Công cũng là thành phần chủ chốt trong việc rào làng, dựng chướng ngại vật và các hành vi chống và bắt người trái pháp luật tại thôn Hoành.

Khi đã nhận ra bản chất thật sự của Tổ Đồng thuận chỉ là một tổ chức ô hợp những kẻ đang lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi và liên tục có những hành động gây mất an ninh trật tự, nhiều thành viên như Bùi Thị Nối, Nguyễn Hạ Thuân, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Đề tuyên bố không dính líu đến “Tổ Đồng Thuận”, thậm chí ngay cả Lê Đình Ba – cánh tay đắc lực và là “bộ não” của Lê Đình Kình trong “Tổ Đồng Thuận” cũng dứt áo ra đi không kèn không trống. Như vậy, tương lai tan rã của Tổ Đồng thuận cũng là điều tất nhiên dễ hiểu.

Sự thật về câu chuyện chia trác, ăn chặn tiền “quyên góp, ủng hộ” của bà con Đồng Tâm bị phơi bày, các tay chân cốt cán thì cũng “bỏ của mà chạy lấy người”. Giờ đây, cụ Lê Đình Kình 80 tuổi sẽ ngồi mà suy nghĩ về mình cũng như các con, các cháu lão trước sự dè bỉu, dị nghị, đàm tiếu của bà con. Cái tuổi gần đất xa trời rồi nhưng ắt hẳn cụ Kình còn phải mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên cho mà xem. Tất cả đều do lòng tham mà chuốc họa vào thân, có trách thì cũng chỉ tự trách mình quá tham mà thôi cụ Kình ạ!./.

  • Hoa sữa

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây