Lm Đặng Hữu Nam Tiếp Tục Phủ Nhận Chiến Thắng Của Dân Tộc

Lm Đặng Hữu Nam Tiếp Tục Phủ Nhận Chiến Thắng Của Dân Tộc

Trên Fb Linh Mục Anthony Đặng Hữu Nam, Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Mỹ Khánh, Gp Vinh tiếp tục đưa ra những ví von mà theo đó, ông ta cho rằng, từ sau năm 1975, sau khi non sông đã thu về một mối thì Việt Nam chúng ta nhiều cái mất hơn cái được. 

Lm Đặng Hữu Nam Tiếp Tục Phủ Nhận Chiến Thắng Của Dân Tộc

Đáng nói hơn vị Linh mục nổi tiếng chống cộng và có quan ệ khá mật thiết với số phản động, chống đối bên ngoài này còn công khai cho rằng, dưới sự đô hộ, xâm lược của Pháp, rồi Nhật và sau cùng là Mỹ không xuất hiện tình trạng người Việt vượt biên như sau năm 1975. 

Và từ sự so sánh mà theo nhiều người là mất nết và hợm hĩnh, vị Linh mục sinh năm 1976 quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An này đã công khai phủ nhận chiến thắng 30/4/1975 của cả dân tộc ta. Đồng thời Linh mục này cũng trực tiếp phủ nhận sự hi sinh của lớp lớp thế hệ người Việt sau các cuộc chiến tranh vệ quốc vừa qua… 

Với sự láo xược và mất nết của mình, ngay lập tức Linh mục Đặng Hữu Nam đã nhận phải những phản ứng trái chiều, thậm chí lên án từ dư luận. Ngay trang tin Người Công giáo cũng đã viết: “Điều đáng nói là cứ liệu được Cha Antôn đưa ra chỉ là những con số về sự ra đi của người Việt sau năm 1975 khi đất nước đã được thống nhất, non sông liền một dải. Trong khi ai cũng biết, đó là điều tất yếu sau những cuộc chiến tranh, khi mà có kẻ thắng, người thua. 

Ngài cũng không biết rằng, trong cuộc xâm lược của người Pháp với danh nghĩa khai phá văn minh đô hộ Việt Nam gần 100 năm. Đã có hàng triệu người đã chết trong những mỏ than, bao nhiêu người chết trong những cánh rừng cao su… Còn trong cuộc xâm lược của người Nhật thì dù ngắn ngủi nhưng đã trực tiếp gây ra nạn đói năm 1945 chết cả triệu người. 

Còn riêng cuộc xâm lược của người Mỹ thì còn tệ hại hơn rất nhiều khi sau đó họ đã để lại mấy triệu lít dioxin, rồi hàng chục triệu người rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, chia ly…”.

Đây không phải là lần đầu tiên vị chủ chăn này có những lời lẽ đạp đỗ, dẫm đạp lên quá khứ một cách khó hiểu và trái ngược với đạo lý của dân tộc, đạo lý làm người… Liên tiếp trong 2 năm 2017, 2018 trong dịp lễ 30/4 lợi dụng nhà thờ, trước hàng ngàn giáo dân Linh mục này đã công khai thoá mạ, xét lại chiến thắng của dân tộc với những ngôn từ nói rằng, việc giải phóng dân tộc là sai lầm của chúng ta. 

Ông ta cũng đòi phải xét lại lịch sử và cho rằng việc giải phóng dân tộc khiến dân tộc đi lùi, trong khi ai cũng biết, để đạt được điều đó, cả dân tộc đã phải nằm gai nếm mật trong quãng thời gian dài đằng đẵng… Những mất mát đã trải qua hết sức to lớn và chính điều đó đã tạo điều kiện tốt nhất cho những kẻ như Linh mục này (sinh sau năm 1975) được ăn học đầy đủ, tử tế trong môi trường hoà bình… 

Vậy mà, với não trạng của một kẻ vong ơn thực thụ, Linh mục này đã dám dẫm đạp lên tất cả. Đó là hành vi mà xét dưới góc độ giáo luật hay pháp luật đều đáng bị lên án, đáng bị xử lý… Thiết nghĩ đã đến lúc giới chức, giới thực thi pháp luật nên có những động thái mạnh tay hơn. Dung dưỡng những kẻ như Linh mục Đặng Hữu Nam sẽ chỉ khiến cho nền pháp trị của chúng ta bị coi thường, xâm lấn. Và Toà Giám mục Gp Vinh cũng đã đến lúc cần có tiếng nói chính thức, kẻo có lúc điều đó sẽ tổn hại đến danh tiếng, tính tích cực của tôn giáo này! 

An Chiến

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *