Làm chứng cho đức tin, báo Công giáo & dân tộc bị trang Truyền thông Thái Hà tấn công?

Làm chứng cho đức tin, báo Công giáo & dân tộc bị trang Truyền thông Thái Hà tấn công?

Mới đây trong bài viết “BÁO CÔNG GIÁO & DÂN TỘC (CG&DT) LÀM CÔNG CỤ TUYÊN TRUYỀN ĐỂ NHÀ NƯỚC CHIẾM ĐẤT NHÀ THỜ”.

Làm chứng cho đức tin, báo Công giáo & dân tộc bị trang Truyền thông Thái Hà tấn công?

Trang Truyền thông Thái Hà đã có toàn văn như sau: “Trong những ngày vừa qua, nhà cầm quyền Quận 3, TP HCM đã cho người đi phát tờ báo CG&DT số 2213-2214 cho các hộ dân trong giáo xứ Bùi Phát, hạt Tân Định, TGP Sài Gòn, và dặn giáo dân mở trang 23 để đọc một bài viết gọi là góc độc giả nhưng mang màu sắc dàn dựng để tuyên truyền bà con ủng hộ chủ trương của nhà cầm quyền là cướp đất của nhà thờ để xây trường học.

Nhắc lại, năm 2018 nhà cầm quyền quận 3 đã có ý định đập phá ngôi trường hiện tại để xây trường mẫu giáo, tuy nhiên khu đất và trường học đó xưa nay vẫn thuộc chủ quyền của TGP Sài Gòn. Do đó, cha chánh xứ lúc đó là cha Giuse Đinh Tất Quý cùng bà con giáo dân phản đối và khiếu nại khẩn cấp. Công trình tạm ngưng cho đến nay, mặc dù chưa được giải quyết nhưng nhà cầm quyền đã có động thái tiếp tục chiếm đất và sẽ thi công ngày 15.7 tới đây.

Trong lá thư khẩn cấp gửi cho giáo dân trong giáo xứ ngày 2.9.2018, cha Giuse Đinh Tất Quý đã khẳng định:

“1. Thửa đất của Nhà Trường hiện nay vẫn là thửa đất có chủ quyền.

2. Chủ quyền này thuộc về Tòa Giám Mục Sài Gòn.

3. Tòa Giám Mục đã xác nhận bẳng giấy tờ sự việc này.

4. UBND Phường 12 quận 3 Tp Hồ Chí Minh bằng văn bản cũng đã công nhận thửa đất này là của Giáo Xứ Bùi Phát.”

Mặc dù là một tờ báo thuộc Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam, do chính người Công giáo đảm trách từ các khâu nhỏ nhất của quy trình làm báo. Song như trang Người Công giáo mới đây viết: “Trong bối cảnh các trang tin đang mọc lên như nấm sau cơn mưa, trên nền tảng của các trang mạng xã hội thì sự thật giả đang trở nên khó phân biệt, lẫn lộn một cách đáng ngờ. Đó cũng là môi trường không thể tốt hơn cho những kẻ đơm đặt, tung tin và làm truyền thông bẩn có môi trường dụng võ, thi thố mưu hèn kế bẩn của mình.

Nhưng điều đáng nói là trong ngay giáo hội chúng ta đã, đang tồn tại những trang tin mà chức năng của nó là làm chứng nhân cho sự thật, làm cho sự thật được hiện diện và trong chừng mực nào đó nó là công cụ để phân biệt đâu là sự thật, đâu là sai trái… Báo Công giáo & dân tộc là một trong số đó. Đây cũng là lí do Cố đức tổng Phaolô Bùi Văn Đọc lúc sinh thời đã đến để làm phép, dự lễ đặt viên đá đầu tiên của toà soạn báo này, bất chấp những sự đàm tiếu của những kẻ quá khích ngay chính trong hội thánh”.

Việc bị trang truyền thông Thái Hà tấn công không phải là việc mới lần đầu xảy đến với tờ báo này. Song ít ai biết rằng, việc tấn công báo Công giáo dân tộc của trang tin này hoàn toàn có chủ đích. Với những trang như Truyền thông Thái Hà với kiểu đưa tin nửa vời, chủ yếu bênh vực giáo hội và chĩa mũi nhọn đến giáo hội thì những tờ báo kiểu này (làm chứng cho sự thật) là kẻ thù không đội trời chung.

Cho nên, thiết tưởng chỉ cần có cơ hội là họ (trang Truyền thông Thái Hà) sẵn sàng tấn công. Tất nhiên những tư liệu họ sử dụng để tấn công chủ yếu đã được nhào nặn, nhiều chuyện trong đó là phi sự thật nhưng cũng được đưa vào…

Ngay bây giờ đây đối với sự việc được đề cập, Mõ chưa xác tín và chưa thể có những phân tích ra ngọn ngành, đầy đủ và chính xác nhất. Nhưng không loại trừ nó cũng là một phần của những điều bẩn tưởi được nói tới…

Thế mới biết, làm chứng cho sự thật trong bối cảnh hiện nay không dễ dàng chút nào. Phải bản lĩnh và yêu giáo hội lắm báo Công giáo & dân tộc mới dám làm. Hi vọng đó là những thanh âm trong trẻo nhất để giữ gìn những ưu điểm, giá trị tốt đẹp của chính tôn giáo này trong một giai đoạn đầy thách thức và nhiều cám dỗ như hiện nay.

Nguồn: Mõ làng

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *