Trang chủ Luận bàn - Phản biện Những điểm đáng ngờ trong đơn khiếu nại của vợ Trương Minh...

Những điểm đáng ngờ trong đơn khiếu nại của vợ Trương Minh Đức

186
0

Nếu ai đó theo dõi mạng hẳn đã nhìn thấy đơn khiếu mnaij của bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của tù nhân Trương Minh Đức (sinh năm 1960, người bị tuyên phạt với tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hiện đang thi hành án tại trại giam số 6, Bộ Công an đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An). 

Trong đơn khiếu nại, bà Thanh đã nhắc tới việc trại giam không bố trí quạt trong ngày hè nóng nực trong khi ông Đức đang có vấn đề về sức khoẻ… Bà này cũng cho biết, để phản đối việc bị biệt đãi, đối xử không công bằng này, chồng bà (ông Đức) đã tuyệt thực đến ngày thứ 13. Và cho rằng mặc dù ông Đức đã tuyệt thực để phản đối nhưng không được giải quyết…

Đơn ở ảnh sau đây: 

Những điểm đáng ngờ trong đơn khiếu nại của vợ Trương Minh Đức

Từ đơn khiếu nại của bà Thanh, như vậy đã có đến 2 sự việc được nói đến. Tuy nhiên, nếu ai đó quan tâm và lưu ý một chút sẽ hay, đã có ít nhiều sự vô lý đến độ khó tin trong câu chuyện. 

Chưa rõ có hay không việc ông Đức bị trại giam không bố trí quạt trong những ngày nắng nóng hiện nay. Song có lẽ ở ông Đức có một sự khó hiểu rất lớn, đó là để phản đối một cái nhu cầu dù quan trọng nhưng không thiết yếu số 1, ông ta lại chối bỏ một cái nhu cầu thiết yếu bậc nhất, đó là ăn… Trong khi đó, không ăn có thể khiến người ta chết nhưng không có quạt nếu có thì cũng chỉ có thể khiến cái chết đến từ từ… 

Đó là điểm đáng ngờ trong sự việc được nói đến. 

Lâu nay, chúng ta vẫn nghe rất nhiều, thậm chí nhiều kẻ cứ hễ vào tù là tuyệt thực để phản đối việc này, việc khác… Nhưng xin thưa, không nhiều kẻ trong đó chết, hoặc gặp vấn đề về sức khoẻ. Đơn cử trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức, từ gia đình đã có hàng chục lần cho biết ông Thức tuyệt thực để “phản đối chế độ tù giam hà khắc…”. Ấy vậy mà, khi được cơ quan ngoại giao thuộc giới chức một số nước gợi ý ra nước ngoài (theo diện bảo lãnh của họ) thì ông Thức từ chối… Đến nay, sau nhiều lần kêu gào tuyệt thực thì đến nay, gần như do không hiệu quả nên gia đình, ông này đã chấm dứt việc tuyệt thực… 

Nói như thế để thấy, kêu la tuyệt thực hay dựng chuyện các trại giam đối xử không công bằng như việc không bố trí quạt mát của ông Trương Minh Đức thực ra là một chiêu bài; một cách để họ (phạm nhân và người thân) gây sự chú ý ra bên ngoài… Đấy sẽ trở thành những mớ tài liệu để họ và đám đồng đảng bên ngoài sử dụng để vận động này kia. Cái vé được ra nước ngoài cũng là mục đích cuối cùng cho những trò hề có địa chỉ đó… 

Chỉ có điều và cũng xin cảnh báo luôn là nhiều quốc gia dân chủ hiện không quá mặn mà gì trong việc dung dưỡng đám vô công rồi nghề, kiếm sống bằng nghề chống đối mạt hạng như xưa. Bằng chứng là nước Mỹ và một số nước khác đang có kế hoạch để chuyển số này, trả về quốc gia nơi họ đã ra đi vì gánh nặng xã hội và những điều tiếng không hay xảy đến… Xuất khẩu dân chủ sẽ ít đi, vậy nên với ai muốn ra sớm, về đoàn viên với gia đình thì cũng nên bớt chiêu trò, và tập trung cải tạo tốt hơn… 

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây