Trang chủ Bản tin Dân chủ Biểu tình Hồng Kông và niềm vui của rận cuội

Biểu tình Hồng Kông và niềm vui của rận cuội

207
0

Biểu tình Hồng Kông và niềm vui của rận cuội

Những ngày này, tại Hồng Kông, Trung Quốc đang xảy ra một sự kiện làm thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế đó là các cuộc biểu tình phản đối dự luật Dẫn Độ. Các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ với tính chất phức tạp ngày càng tăng cao khiến cho nhiều hoạt động ở Hồng Kông tê liệt. Và chính vì nó được khoác chiếc áo “dân chủ” như vậy nên ngay lập tức làng rận cuội cả trong và ngoài nước như nắng hạn gặp mưa rào, hào hứng, tập trung khai thác, đưa ra nhiều bài viết quan điểm thể hiện sự đồng tình cũng như “ảo tưởng” về Việt Nam một ngày không xa cũng như Hồng Kông.

Hồng Kông là một góc tự do nhất của châu Á, với ước vọng mạnh mẽ hướng tới dân chủ. Chế độ thuộc địa của người Anh đã tập cho dân Hồng Kông sống trong tinh thần thượng tôn pháp luật, những người cầm quyền cũng phải tuân theo luật lệ. Trong môi trường tự do và luật pháp công minh đó, kinh tế Hồng Kông đã phát triển hơn tất cả các vùng khác ở Châu Á. Nhưng cũng chính vì sự phát triển và sự tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ mà đã rất nhiều lần người dân Hồng Kông tiến hành các cuộc biểu tình, xuống đường gây ra phức tạp cho chính quyền, xã hội nơi đây.

Cuộc biểu tình để phản đối dự luật Dẫn Độ của người dân Hồng Kông không phải là lần đầu tiên tiến hành xuống đường. Năm 2003, sáu năm sau khi sáp nhập lại Trung Quốc, người dân Hồng Kông đã biểu tình với hơn nửa triệu người, phản đối một dự luật về an ninh, vì nó đe dọa những quyền tự do dân sự. Năm 2014, những cuộc biểu tình trong Phong Trào Che Dù (Umbrella Movement) đã lớn tiếng đòi tự do, dân chủ và công lý. Chàng thanh niên nổi bật trong cuộc vận động đó, Joshua Wong, hiện đang bị giam nên không có mặt trong các cuộc biểu tình mới. Nhưng các người đi biểu tình lần này, phần lớn là thanh niên, thuộc rất nhiều nhóm dân khác nhau. Theo thống kê, ước tính có tới hàng triệu người Hồng Kông đã cùng lúc xuống đường, làm tình hình tại nơi đây căng như dây đàn.

Biểu tình Hồng Kông và niềm vui của rận cuội

Biểu tình Hồng Kông và niềm vui của rận cuội

Rất nhiều người Hồng Kông đã xuống đường

Trước sức ép của người dân, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong buổi họp báo vào chiều hôm nay, ngày 15/6/2019 đã thông báo Hội đồng Lập pháp sẽ tạm hoãn buổi tranh luận thông qua dự luật Dẫn Độ. Theo bà, dự luật này sẽ không được thông qua trong năm nay và chưa có thời gian cụ thể về việc sẽ mở lại phiên tranh luận.

Một Hồng Kông hùng mạnh, một trong những trung tâm tài chính nổi bật toàn cầu sẽ đi về đâu? Chưa biết lợi ích của cuộc biểu tình ở đâu nhưng thiệt hại mà nó mang lại thì vô cùng nặng nề. Cả hệ thống chính trị của Hồng Kông bị tê liệt; đã có ít nhất 72 người biểu tình bị thương và ít nhất 21 cảnh sát viên bị thương. Có thể nhận định, hỉ vì một đạo luật chưa được thông qua mà người dân Hồng Kông đã vội nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu để xuống đường biểu tình để rồi biến Hồng Kông trở thành một bãi chiến trường.

Và với sự thính nhạy đặc biệt, phẩm chất chỉ riêng làng rận mới có, khi đánh hơi thấy mùi quyền lợi, cơ hội PR, kiếm tiền chúng thi nhau tô vẽ, ca ngợi về cuộc biểu tình tại Hồng Kông với nhiều hy vọng: nào là  tìm cách hô hào mọi người xuống đường biểu tình ở Việt Nam, nhất là tại thủ đô Hà Nội, Sài Gòn; kêu gọi mọi người đoàn kết lại để làm sống dậy “phong trào dân chủ Việt” đã nguội lạnh bấy lâu nay…

Nhìn cái cách người dân Hồng Kông biểu tình trong ôn hòa, thể hiện đúng ý nguyện của họ trước các cơ quan chức năng mà cảm thấy thật nhục nhã và xấu hổ cho đám luôn tự nhận đấu tranh cho “dân chủ” tại Việt Nam. Cách đây tròn một năm, tháng 6/2018, dưới sự kích động, xúi giục của đám ngoại bang, phần tử xấu đã dẫn đến các cuộc biểu tình tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh xuống đường biểu tình phản đối Dự thảo Luật Đặc khu Kinh tế và Dự thảo Luật An ninh mạng. Và kết quả ra sao không cần nói, độc giả cũng biết, lòng yêu nước của người dân đã bị những kẻ xấu lợi dụng chống phá Nhà nước.

Không loại trừ khả năng, với dã tâm thô thiển của mình, làng rận cuội trong và ngoài nước những ngày tới sẽ tiếp tục dậy sóng, kịch bản về các cuộc biểu tình, xuống đường, các hoạt động bao vây đập phá trụ sở cơ quan công quyền, tấn công lực lượng chức năng để khiêu khích rồi quay phim, chụp ảnh kêu la Công an hành hung người biểu tình, thu hút người dân với các khẩu hiệu như đả đảo Đảng Cộng sản, phải thay đổi chế độ…

Nhưng nên nhớ rằng, người dân Hồng Kông đi biểu tình là vì thúc đẩy xã hội phát triển chứ không phải làm đẩy lùi sự phát triển đó như đám rận cuội vẫn hay lầm tưởng. Có lẽ, còn cách nghĩ và tư duy như bây giờ thì cái “phong trào dân chủ Việt” và giấc mộng Hồng Kông của các vị không bao giờ thành hiện thực đâu. Nghĩ mà thấy buồn thay cho rận cuội.

Ngọc Lan

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây