Trang chủ Dân quyền Huỳnh Thục Vy-Đã Sống Vô Pháp Còn Già Mồm

Huỳnh Thục Vy-Đã Sống Vô Pháp Còn Già Mồm

162
0

Huỳnh Thục Vy-Đã Sống Vô Pháp Còn Già Mồm

Mới đây vào ngày 17 tháng 6, Huỳnh Thục Vy đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân một biên bản xử phạt hành chính do Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăk ban hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 với quyết định xử phạt hành chính 2.500.000 đồng. Mức phạt này được đưa ra để xử lý hành vi đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Theo phản ánh của chính quyển địa phương thì việc xử phạt Huỳnh Thục Vy được tiến hành sau khi cô này có một loạt hành động tự ý đi khỏi nơi cư trú mà không báo cáo xin phép chính quyền. Cần nhắc lại rằng Huỳnh Thục Vy trước đó đã bị xét xử về hành vi xúc phạm quốc kì và đã bị tuyên án, tuy nhiên do cô ta đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên Tòa án cho phép được hoãn thi hành hình phạt tù. Nhưng cô ta phải chấp hành sự quản lý của chính quyền địa phương, nếu đi đâu phải báo cáo xin phép chính quyền.

Thế nhưng với bản chất sống vô pháp, Huỳnh Thục Vy đã rất nhiều lần rời khỏi địa phương mà không xin phép chính quyền, buộc chính quyền phải xử phạt hành chính. Những tưởng Huỳnh Thục Vy sẽ chấp hành nhưng xem những gì cô ta nói với RFA thì thấy cô ta quả thực là người sống vô pháp và rất già mồm.

Trả lời phỏng vấn đài RFA vào tối ngày 17 tháng 6, Huỳnh Thục Vy nói:

“Từ hồi phiên tòa đưa ra quyết định cấm mình rời khỏi nơi cư trú, nhưng thực ra mình rời khỏi nơi cư trú nhiều lần vì có rất nhiều công việc cần phải đi ra khỏi phường và hôm trước họ đưa cho mình một cái biên bản về việc vi phạm hành chính. Bây giờ họ lại đưa quyết định xử phạt hành chính, theo đúng trình tự pháp luật của Nhà nước Việt Nam quy định. Theo quan điểm của mình thì phiên tòa xét xử mình hồi tháng 11 năm ngoái, mình xem cả bản án và tất cả lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú hay cấm xuất cảnh là đàn áp nhân quyền đối với mình và mình không có tội gì cả khi mình chỉ sơn lên lá cờ. Mình đã tuyên bố là mình vô tội.

Năm 2011, ba cha con mình đã bị xử phạt hành chính vì viết blog và đăng tải các bài viết chỉ trích chính quyền trên mạng. Mặc dù bị phạt rất nặng nhưng gia đình mình đã không nộp phạt vì mình coi thường và chối bỏ những quyết định và các lệnh mà chính quyền này áp đặt lên bản thân và gia đình mình. Mình coi các công việc mình làm là theo lương tâm và không có vi phạm luật pháp nêu đứng dưới góc nhìn của công ước quốc tế. Để thể hiện sự bất tuân dân sự thì mình không sẽ bao giờ đóng phạt hết.”

Có thể nói đến thời điểm này, Huỳnh Thục Vy vẫn thể hiện thái độ bất chấp và thách thức pháp luật đến cùng. Cô ta không hề thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình với bản án đã tuyên trước đây, thậm chí còn thách thức. Nó cho thấy bản chất vô pháp của cô nàng nữ lưu dân chủ này

Tôi nghĩ rằng pháp luật đã quá nhân đạo với Huỳnh Thục Vy, loại như cô ta cứ phải cho vào trại chăn kiến dài dài, cách ly với cộng đồng thì mới sáng mắt ra được.

Phải thấy quan tài mới đổ lệ.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây