Trang chủ Luận bàn - Phản biện Về Câu Chuyện “Đề Thi Địa Lý Toàn Câu Hỏi Về Trung...

Về Câu Chuyện “Đề Thi Địa Lý Toàn Câu Hỏi Về Trung Quốc"

165
0

Từ hôm qua, trên các trang mạng xã hội bắt đầu xuất hiện, đăng tải các hình ảnh và bài viết về một “Đề thi Môn Địa lý học kỳ 2 năm học 2018 – 2019”, trong đó nội dung của đề thi chỉ toàn đề cấp đến “Trung Quốc”. Đây thực chất là “âm mưu thủ đoạn” phá hoại kỳ thi cuối năm và công kích Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ của đám zận chủ trong nước nhằm kích động tâm lý bài Trung của nhân dân, đòi biểu tình chống “Trung Quốc”.

Điều này đã làm dậy sóng cộng đồng, và đương nhiên giới cờ vàng ba que cùng các nhà zân chủ “vui như tết”, lại được dịp đăng đàn xuyên tạc, bôi nhọ Bộ Giáo dục và Đài tạo Việt Nam, mạt hạ ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Đảng, Nhà nước đang “bán nước” cho Trung Quốc bằng cách “ép học sinh chỉ học về địa lý Trung Quốc”. Có thể thấy rõ âm mưu này khi kéo xuống các bài đăng thì luôn bắt gặp những kẻ bình luận kêu gọi “biểu tình tẩy chay Bộ Giáo dục, chống Trung Quốc” và thậm chí là kêu gọi “lật đổ Đảng, Nhà nước”.

Điển hình có thể thấy trang lều bút zận chủ Dân làm báo đã nhanh chóng chớp giật cơ hội này, khua môi múa mép đủ kiểu để xuyên tạc.

VỀ CÂU CHUYỆN “ĐỀ THI ĐỊA LÝ TOÀN CÂU HỎI VỀ TRUNG QUỐC”

” title=”

VỀ CÂU CHUYỆN “ĐỀ THI ĐỊA LÝ TOÀN CÂU HỎI VỀ TRUNG QUỐC”

” />

Tuy nhiên, những âm mưu thủ đoạn này chỉ lừa được những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu quan sát, chắt lọc thông tin mà chỉ xem mấy trang lều báo rồi tung tin thất thiệt. Bởi nếu xem xét một cách kỹ lưỡng thì quý độc giả sẽ phát hiện ra chiêu trò bẩn thỉu này ngay lập tức. Tác giả xin chỉ ra mấy điểm sau để làm rõ về việc này:

Thứ nhất, trong ảnh Đề thi Địa lý mà đám phản động đăng tải bên góc trái (trên cùng) không có tên của Sở Giáo dục (nơi ra đề) mặc dù chúng đã cố tình bôi xanh ở địa điểm. Nhưng có điều tệ quá vì cái tên Sở Giáo dục của tỉnh nào nó cũng dài ngoằn (so sánh ở ảnh dưới nhìn sẽ biết), chưa kể dưới tên Sở thường có tên Trường cho nên diện tích phần đó sẽ “to và dài” mà cái chỗ bôi xanh thì quá bé và làm cẩu thả nên nhìn cũng biết là chỉ cố tình bôi xanh cho có để lừa những người thiếu “Khả năng quan sát”.

VỀ CÂU CHUYỆN “ĐỀ THI ĐỊA LÝ TOÀN CÂU HỎI VỀ TRUNG QUỐC”

” title=”

VỀ CÂU CHUYỆN “ĐỀ THI ĐỊA LÝ TOÀN CÂU HỎI VỀ TRUNG QUỐC”

” />

Thứ hai, ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua các kỳ thi mà đề thi được in ra giấy. Nếu để ý một chút thì sẽ thấy cho dù đề thi là trắc nghiệm hay tự luận đều sẽ ghi là “Đề có 30 câu trắc nghiệm” hoặc “Đề có 03 câu hỏi thi (viết)”. Còn tại cái đề Fake kia thì chả có cái đó. Chưa kể trong đề bài luôn sẽ có câu “Thí sinh không được sử dụng tài liệu” và câu “Đề thi gồm (số) trang”.

Thứ ba, về mẫu hình thức soạn thảo. Đề thi tuy rằng mỗi nơi có sự khác biệt đôi chút, có điều những điều nói bên trên và các nguyên tắc cơ bản phải có trong Soạn thảo Đề thi mà bất kỳ nơi nào cũng phải chấp hành. Những giáo viên từng trong Hội đồng ra đề thi chỉ cần nhìn cũng phân biệt được đề thi là thật hay giả.

Từ những phân tích trên, tác giả đưa ra kết luận rằng, cái gọi là đề thi được đăng tải trên mạng kia chỉ là một bản đánh máy của một tên zận chủ nào đó, chứ chẳng phải đề thi của trường học phổ thông nào cả. Có thể đám zận chủ lên google tìm các bộ đề thi rồi chắp ghép các câu hỏi có liên quan đến Trung Quốc, tập hợp lại thành một bản mới rồi tung lên để mọi người tưởng đó là đề thi thật. Nhưng mà nói cho cùng, chiêu trò này vẫn còn “non và xanh”, cùng lắm chỉ qua mắt được mấy vị anh hùng bàn phím, suốt ngày ra rả “yêu nước, bài Trung” nhưng khi bị gọi đi nghĩa vụ quân sự thì trốn lên trốn xuống chứ chưa nói là cầm súng lên mà chiến đấu!

Có thể thấy, việc cố tình tung hình ảnh này lên vào giai đoạn Kỳ thi THPT cuối năm và thi tuyển đầu vào các bậc học đang diễn ra là âm mưu nham hiểm, đê hèn của các thế lực chống phá muốn lợi dụng vấn đề “Trung Quốc” để kích động cái gọi là “bài Tàu, thoát Hán” nhằm từng bước xúi giục, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và mù quáng xuống đường biểu tình dẫn tới gây mất an ninh, trật tự.

Quý độc giả cần nhớ rõ rằng, hầu hết các vụ biểu tình “ôn hòa” mà đám zận chủ kêu gọi đều đi đến việc sử dụng bạo lực, bởi chúng âm thầm xúi giục, kích động bạo lực bên trong. Điển hình ngày 10-12/6 năm ngoái tại Bình Thuận đã xảy ra biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và Dự thảo luật Đặc khu, chống Trung Quốc rồi thành bạo loạn mà đa số những kẻ quá khích, cầm đầu gây rối đều là những “con nghiện” những kẻ từ “bên kia địa cầu”, dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Những người có hành vi vi phạm đã và đang phải chịu những hình phạt thích đáng từ pháp luật.

Cho nên, đứng trước những thông tin không chính thống như vậy, quý độc giả cần có một sự tỉnh táo và cảnh giác, đừng để mình bị đám zận chủ nửa vời dắt mũi đi theo các luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam./.

  • Hoa sữa

Nguồn: Người con Đất Mẹ