Trang chủ Luận bàn - Phản biện Từ “Lời Nói Đọi Máu” Của Ông Lý Hiển Long, Nghĩ Về...

Từ “Lời Nói Đọi Máu” Của Ông Lý Hiển Long, Nghĩ Về Lập Ngôn

182
0

Từ “Lời Nói Đọi Máu” Của Ông Lý Hiển Long, Nghĩ Về Lập Ngôn

Từ khi chào đời đến lúc từ giã cõi tạm, con người ta là một cây tươi tốt nhờ “tam lập”: lập đức (là thân cây), lập ngôn (là hạt), lập công (là hoa-quả). Phàm bậc chính nhân quân tử thì càng phải hội đủ tam lâp. Mấy dòng dưới đây chỉ nhàn đàm về lập ngôn.

Để duy trì hoạt động của một con người, riêng cái miệng đảm trách hai chức năng quan trọng,1- tiếp nhận nguồn vật chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể; 2-phát ra ngữ âm-tiếng nói để biểu đạt ý nghĩ-tư tưởng- tình cảm của bản thân.

Xưa những bậc chính nhân quân tử trong ánh nhìn nếp nghĩ của người đời, đó là Người viết hoa luôn coi trọng thanh danh, tiết chế dục vọng, không vọng tưởng, không vì tham mà giành giật những thứ không phải của mình, lại càng không cho phép xúc phạm hãm hại dù chỉ một người gặp nguy nan. Một khi bậc chính nhân quân tử đã rạp mình trước Đàn tế thiên thì chỉ để cầu xin Trời Đất hộ quốc an dân mà thôi. Phàm bậc chính nhân quân tử luôn biết giữ mồm giữ miệng, không nói suông, không nói lời đồn đại, thị phị, không huyền hoặc, nhưng khi cần nói thì ngôn từ của chính nhân quân tử cực kỳ cẩn trọng, họ gọt chuốt từng câu từng chữ trước khi đặt phát ngôn chính thức của mình lên…bệ phóng.

Với người dân Campuchia và hàng vạn cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam từng tham gia cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi tội ác diệt chủng xẩy ra giữa thế kỷ 20, cái gọi là “Nhà nước dân chủ Campuchia” do tập đoàn Pôn Pốt cầm đầu là một quái thai lịch sử, nó được đầu thai từ hồn ma đế chế Tần Thủy Hoàng tàn bạo bậc nhất trong lịch sử nhân loại.

Nỗi đau do tội ác diệt chủng gây ra đã 40 năm quá vãng. Đất nước Campuchia đã được hồi sinh, phát triển; Hàng ngàn chiến binh quân tình nguyện Việt Nam từng ngã xuống để cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi tội ác diệt chủng, nhiều cựu chiến binh trở về với vết thương trên cơ thể cũng đã lần lượt thành người thiên cổ. Đến khi Tòa án quốc tế lôi những tên đầu sỏ của cái chế độ quái thai này ra ánh sáng công lý, thì nhiều nước trong khu vực và trên thế giới từng bị lệch lạc thông tin, đã tự nhận ra “còn nợ Việt Nam một lời xin lỗi”.

Vậy mà mới hôm qua hôm kia bổng lại nghe ông Lý Hiển Long, Thủ tướng quốc đảo Singapor, lên đăng đàn, ông ta phun ra câu “Việt Nam xâm lược Campuchia”. Trước tới giờ tôi tâm phục khẩu phục sự phát triển toàn diện của đảo quốc Sư tử, đặc biệt là phục tài kinh bang tế thế của ông Thủ tướng này, song, sau khi ông ta tự phun ra trước thiên hạ câu loạn ngôn (chưa tới mức loạn thần) thì tôi lấy làm rất buồn về ù té nhầm của mình. 

Thưa ông Lý Hiển Long.

Cũng là câu loạn ngôn này, nếu ông nói từ 30-40 năm trước thì tôi không nỡ trách ông, đằng này ông phun ra tại thời điểm đầu tháng 6/2019, thì chính ông đã xổ toẹt nước bọt lên Bản án của Tòa án quốc tế đã dành cho tội diệt chủng của tập đoàn Pôn Pốt.

Thưa ông, người Việt chúng tôi có câu “lời nói gói vàng, lời nói đọi máu”. Người dân chúng tôi còn nghèo hơn người dân của quốc đảo do ông làm Thủ tướng, song cái sự giàu/nghèo không buộc được chúng tôi cúi đầu trước lời lẽ xấc xược trút lên dân tộc mình, đất nước mình. Luôn coi trọng, luôn biết sống trong danh dự, lẽ phải, chúng tôi độ lượng khuyên ông Lý Hiển Long hãy đăng đàn đính chính về “lời nói đọi máu” nêu trên.

Giao Huong Nguyen

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây