Trang chủ Luận bàn - Phản biện Trần Vũ Hải Và Mưu Đồ Dựng Dậy Cái "Xác Chết" Tại...

Trần Vũ Hải Và Mưu Đồ Dựng Dậy Cái "Xác Chết" Tại Đồng Tâm

174
0

Kể ra thì cũng khá khen cho sự linh hoạt, ý tưởng của Trần Vũ Hải nhân chuyến dân Lộc Hưng, Tp Hồ Chí Minh ra Hà Nội khiếu kiện về đất đai. Với vai trò Ls tư vấn pháp luật, Hải đã kéo đám người này đến Đồng Tâm, gặp cha con ông Kình và đám Đồng Thuận để thực hiện cho được cuộc gặp mặt, kí kết hiệp ước đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người dân Đồng Tâm và những người ở “vườn rau Lộc Hưng”. 

Trong chuyện này khôn ai ý tưởng hơn Trần Vũ Hải. Nó vừa tạo ra được sự liên đới và cũng dựng dậy cái xác chết Đồng Thuận sau một thời gian thối rửa đến nơi. 

Trần Vũ Hải Và Mưu Đồ Dựng Dậy Cái "Xác Chết" Tại Đồng Tâm

Trần Vũ Hải và dân Lộc Hưng tại nhà ông Lê Đình Kình (Nguồn: Fb).

Khung cảnh của cuộc gặp vẫn là chiếc giường của ông Kình; đương nhiên ngoài khách và chủ thì với vai trò “thương lái” của mình, Trần Vũ Hải là người không thể thiếu. Và trong trường hợp này, Hải còn đảm nhận vai trò làm “truyền thông” cho cuộc gặp gỡ. 

Và phải công nhận, Hải đã rất tài tình khi cho hai đối tượng đồng hạng, cùng cân gặp nhau. Đó đều là những kẻ cứng đầu có số má. Ở Lộc Hưng, những kẻ cố tình chiếm dụng trái phép đất công, dù cơ quan hữu trách đã làm mọi cách kể cả đưa ra giá hỗ trợ cao nhất nhưng họ vẫn kiên quyết đòi đất Lộc Hưng, cản trở quy hoạch làm trường học tại đây. Còn ở Đồng Tâm, cha con ông Kình cùng đám trong Đồng Thuận vẫn tiếp tục mưu đồ kích động bà con trên địa bàn chiếm đất đất quốc phòng khi Thanh tra Hà Nội đến Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chính thức khẳng định khu đất là đất quốc phòng chứ không phải đất của người dân tại đây canh tác… 

Nói rằng, đó là cuộc gặp của kẻ năm lạng, người nửa cân là thế… 

Vốn là một kẻ lắm mưu, nhiều mẹo nên Haỉ đương nhiên sẽ không làm không cho ai điều gì. Hải càng không thừa thời gian để chơi với đám khiếu kiện lì. Việc Hải làm vì thế có sẵn ý đồ và không quá khó để nhận ra ý đồ của gã trong việc sắp đặt cuộc gặp này. 

Với dân Lộc Hưng mà nói, với vai trò là người trợ giúp pháp lý, làm luật lâu năm, Hải thừa hiểu đám dân này muốn gì, cần gì. Chắc chắn nếu tranh đấu bằng luật pháp, chứng cứ thì họ sẽ thua thiệt hoàn toàn và đó không phải là phương thức để Hải tư vấn cho họ… 

Cái họ cần lúc này và cũng là điều Hải cần ở họ là không từ bỏ việc khiếu kiện dù nếu cố cũng sẽ chẳng đi đâu về đâu. Cho nên, mặc dù mục đích chính trong chuyến Bắc Tiến lần này là nộp đơn nhưng Hải đã đưa đám này đi khắp. Trước cuộc gặp với dân Đồng Tâm, Hải đã đưa họ về Ninh Bình để gặp Giám mục hưu dưỡng Ngô Quang Kiệt tại Dòng Châu Sơn… và nay là về Đồng Tâm. Những cuộc gặp như thế để cho đám này vững tin “tranh đấu” và đương nhiên, người được lợi là Hải khi sẽ thu tiền tư vấn luật pháp trong thời gian dài hơn… 

Còn đối với dân Đồng Tâm, tình trạng tại Đồng Tâm, nói đúng hơn là nhóm Đồng Thuận bi đát đến cùng cực. Nhiều kẻ trong đó, kể cả nhóm cầm đầu đã nản chí, muốn buông xuôi mọi thứ; cha con ông Kình dù tích cực lắm nhưng có dấu hiệu mỏi gối, chồn chân… Các cuộc viếng thăm của làng dân chủ cũng khiến cho nhuệ khí đám này kém đi… 

Trong bối cảnh sự viếng thăm của dân Lộc Hưng tại TP Hồ Chí Minh xa xôi sẽ ít nhiều củng cố cho họ; họ sẽ lấy lại được tinh thần và tiếp tục có đơn này, đơn kia… Khi đó kẻ đắc lợi vẫn là Hải bởi từ xưa (2017 đến nay) dân Đồng Tâm vẫn nhờ Hải tư vấn pháp luật,… 

Phải chăng đó mới là lí do đích thực và cuối cùng nhất trong cái mưu đồ dựng dậy cái xác chết tại Đồng Tâm????? 

An Chiến

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây