Trang chủ Đối tượng Trần Thị Ái Liên – Kẻ Tâm Thần Chính Trị Khi Xúc...

Trần Thị Ái Liên – Kẻ Tâm Thần Chính Trị Khi Xúc Phạm Lãnh Tụ

190
0

Trần Thị Ái Liên là Thạc sỹ Chính sách Công, Đại học Berkeley (Mỹ), được đánh gia là một người có tài, đã có thời gian sống ở Mỹ khoảng 20 năm, từng là cố vấn chính sách của Project Việt Nam, thuộc Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, giảng viên Đại học Berkeley, Mỹ và Đại học Hoa Sen Việt Nam. Ở New York, Ái Liên làm cho Capital Group, một trong 3 hãng tài chính nổi tiếng nhất ở Mỹ với mức lương 80.000 USD/ tháng. Khi về Việt  Nam không hiểu vì lý do gì mà cô ta trở thành một “nhà dân chủ” với những bài viết có tư tưởng lệch lạc, thậm chí là nói xấu lãnh tụ.

Trần Thị Ái Liên - Kẻ Tâm Thần Chính Trị Khi Xúc Phạm Lãnh Tụ

Chân dung Trần Thị Ái Liên

Điển hình như ngày 31/5 vừa qua, Trần Thị Ái Liên đăng tải bài viết về chuyện cách mạng trên trang Facebook cá nhân của mình: “Ngay từ những ngày đầu, phong trào cách mạng đã tuyển dụng trẻ em vào những công tác nguy hiểm đến tính mạng. Những trẻ em nào được phong danh hiệu “Dũng Sĩ Diệt Mỹ” thì được đưa ra Bắc gặp Hồ Chí Minh. Hậu quả là vô số trẻ em phải chết, tù tội, thương tật khi chưa đến tuổi trưởng thành”. Cô ta cho rằng cách mạng đã lừa trẻ em, phụ nữ tham gia cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ như: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Dương Văn Nội, Kim Đồng, Lê Văn Tám,…

Khi mà thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đem quân xâm lược Việt Nam biến nước ta trở thành thuộc địa thì toàn thể người dân Việt Nam đều hết sức căm phẫn và muốn đánh địch để giành độc lập. Khi cách mạng đang rời và thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”. Thử hỏi nếu không có lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đó và sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết đánh địch khi đó thì chúng ta có giành độc lập như ngày nay không?

Với người Việt Nam, lòng yêu nước là truyền thống quý báu nhất. Thế nên giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Chiến tranh nhân dân là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam chiến thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược từ trước tới nay. Vậy mà Trần Thị Ái Liên dám bảo rằng đó là cách mạng, Bác Hồ lừa gạt, dụ dỗ mọi người.

Gần đây nhất, Trần Thị Ái Liên còn thách thức các “dư luận viên”: “Các Dư luận viên nhào vô trang này mà đánh nè. Tui chỉ điểm địa chỉ phản động dùm cho đó” đăng kèm với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các cán bộ cách mạng. Rõ ràng Trần Thị Ái Liên đang cố tình xúc phạm lãnh tụ.

Trần Thị Ái Liên - Kẻ Tâm Thần Chính Trị Khi Xúc Phạm Lãnh Tụ

Bài viết trên FB Trần Thị Ái Liên

Nhiều người đặt ra câu hỏi: vì sao Trần Thị Ái Liên đang làm việc ở Mỹ, được hưởng lương rất cao nhưng lại quyết định về Việt Nam làm việc. Và từ khi ả ta về Việt Nam để theo đuổi mục tiêu (phi lợi nhuận), đem đến một phương pháp nuôi dạy trẻ tốt nhất cho trẻ em Việt Nam bằng thứ “Kỷ luật không nước mắt” và trở thành một “nhà dân chủ cuội”? Phải chăng ả ta bị nước ngoài tuyển lựa và đưa về Việt Nam hoạt động?

Điều này càng khẳng định hơn khi vào trang cá nhân của Trần Thị Ái Liên thì các bài viết đêu mang hơi hướng chính trị và bóng gió nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xuyên tạc anh hung dân tộc.

Các cơ quan có thẩm quyền cần vào cuộc xác minh, thẩm định những bài viết của Trần Thị Ái liên để có biện pháp xử lý kịp thời.
Nguồn: Người con Đất mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây