Trang chủ Dân quyền Hà Văn Thành -Vỡ Mộng Xứ “Thiên Đường” Mỹ

Hà Văn Thành -Vỡ Mộng Xứ “Thiên Đường” Mỹ

215
0

Hà Văn Thành -Vỡ Mộng Xứ “Thiên Đường” Mỹ

Tin cho biết Tòa án Di trú Mỹ đã từ chối cấp quy chế tị nạn của Hà Văn Thành và ra phán quyết trục xuất Thành về Việt Nam. Điều này thêm một lần nữa khiến cho các nhà “dân chủ” vỡ mộng về xứ “thiên đường” Hoa Kỳ.

Hà Văn Thành sinh ở Nghệ An, được biết đến là gương mặt xung kích, năng nổ trong các cuộc gây rối an ninh trật tự tại các tỉnh miền Trung hồi năm 2016 dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường. Thành cũng có quan hệ mât thiết với các phần tử phản động khác như Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền… Đồng thời Thành cũng là tay chân tích cực của linh mục quản xứ Song Ngọc Nguyễn Đình Thục.

ĐIều này được chính linh mục Nguyễn Đình Thục xác nhận trong trả lời phỏng vấn RFA:

Thục nói:

“Anh ấy thường hay tham gia và đồng hành với tôi, đặc biệt trong việc đấu tranh với Formosa thì anh luôn gần gũi để giúp tôi và giáo xứ trong các cuộc xuống hành tuần hành, cụ thể vào ngày 14/02/17 Giáo xứ Song Ngọc đi kiện Formosa và bị đàn áp. Trong ngày đó, anh Thành đã đồng hành với chúng tôi như một trong những người tổ chức và hướng dẫn cho đoàn, tức là giúp ổn định trật tự cho đoàn và nhất là khi xảy ra đàn áp đối với đoàn Diễn Châu thì chính anh là người bảo vệ tôi khỏi đám đông công an khi họ có ý định tách biệt tôi với bà con giáo xứ để dễ bề đàn áp một cách thẳng tay. Khi công an đến để tấn công bắt tôi thì anh Thành giữ tôi lại và tôi thoát được.”

Được biết Công an đã nhiều lần triệu tập Hà Văn Thành lên làm việc về các hành vi vi phạm pháp luật nhưng sau đó Thành đã tìm cách bỏ trốn để sang Mỹ tìm quy chế tị nạn.

Thành kể về hành trình của mình:

“Tôi đi từ Việt Nam sang Lào và sang Thái Lan. Từ Thái Lan tôi mua vé bay qua Cuba. Rồi tôi tiếp tục mua vé máy bay sang Panama. Tôi xin tị nạn ở Panama. Trong lúc chờ xin tị nạn, tôi gặp được những người Cuba đi qua Mexico nên tôi xin tháp tùng. Đến Mexico thì họ cho tôi được ở lại trong vòng khoảng 20 ngày. Rồi từ thành phố Bonne Terre của Mexico, tôi đi bộ đên biên giới Mỹ và gặp cảnh sát tại cửa khẩu để xin tị nạn.”

Tất nhiên ai cũng hiểu ước vọng của Thành là được tị nạn ở Mỹ vì Thành vẫn nghĩ Mỹ là thiên đường, giống như một số kẻ ảo vọng khác. Nhưng giờ thì cánh cửa đó đã sập lại và chắc chắn Thành sẽ bị trục xuất về nước.

Những sự trừng phạt của pháp luật đang chờ đợi Thành.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho một số người, đừng nghĩ rằng chống phá Nhà nước rồi kiếm một vé đi Mỹ sống sung sướng, không có đâu.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây