Việt Tân: Khi Sự Xuyên Tạc Đã Trở Thành Ngu Dốt

Việt Tân: Khi Sự Xuyên Tạc Đã Trở Thành Ngu Dốt

“Việt Tân” – Tổ chức phản động, khủng bố được dư luận biết tới với nhiều bài đăng trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền mị dân, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Chúng xuyên tạc trên mọi lĩnh vực, kể cả những việc nhỏ mang tính nhân văn nhưng chúng vẫn có thể bịa đặt ra thành sai trái.

Điển hình như mới đây có một việc rất đơn giản là một chiến sĩ bộ đội được giao mang rau sạch ra ngoài bán do đơn vị tăng gia sản xuất và không sử dụng hết. Đây là việc rất bình thường mà nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực đóng quân của quân đội nhìn thấy, thậm chí người dân còn đến mua rau của những người lính bộ đội rất nhiều. Tuy nhiên việc đơn giản vậy nhưng tổ chức phản động Việt Tân lại xuyên tạc về người lính Bộ đội cụ Hồ trên trang Facebook “Việt Tân”.

Việt Tân: Khi Sự Xuyên Tạc Đã Trở Thành Ngu Dốt

Với việc lấy hình ảnh người chiến sĩ bộ đội bán rau và thêm câu “Đánh cho Mỹ cút. Đánh cho Ngụy nhào. Rồi được gì?”. Ẩn ý chắc hẳn ai cũng hiểu theo kiểu chúng đang bội nhọ hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân. Ấy vậy nhưng, lũ Việt Tân Ngu ngốc đâu biết được rằng khẩu hiệu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” là khẩu hiệu được dùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ của nhân dân ta (1954 – 1975), khẩu hiệu ấy chính là mục tiêu chiến đấu, là sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam vì độc lập tự do, vì thống nhất đất nước, vì miền Nam ruột thịt. Để có được độc lập tự do, có được bình yên hạnh phúc, cả dân tộc Việt Nam đã đóng góp sức người, sức của cùng chung sức tham gia làm người lính Bộ đội cụ Hồ đập tan tham vọng của Mỹ tại miền Nam Việt Nam, đánh cho ngụy quyền Sài gòn phải đầu hàng vô điều kiện.

Ngày nay, chiến tranh đã đi qua, hòa bình được lập lại, người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế tự chủ để góp phần giảm thiểu ngân sách Nhà nước chi cho Quốc phòng. Việc những người lính mang rau ra chợ bán cho dân là việc làm thường xuyên, công việc tuy nhỏ nhưng đó là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của người dân, mặc dù tiền thu lại không  nhiều nhưng nó cũng là số tiền để đơn vị phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Vậy, bè lũ phản động Việt Tân hỏi “rồi được gì?” thì đó là câu hỏi “ngu xuẩn” của chúng.

Với bài viết và hình ảnh về người lính Bộ đội cụ Hồ bán rau mà trang facebook Việt Tân đăng tải được nhiều người phản bác lại với nhứng lời lẽ chửi rủa bè lũ phản động như: “Chứng tỏ mày không hiểu gì về chữ Quân đội nhân dân Việt Nam”; “bọn Việt Tân óc lợn hay sao mà đi nói xấu bộ đội. Việc bộ đội bán những thực phẩm sạch cho nhân dân là việc làm đáng trân trọng”… Những người lính Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn được người dân yêu quý, tôn trọng và ủng hộ. Vì vậy, dù cho bè lũ phản động có xuyên tạc đến đâu cũng không thể bôi nhọ hình ảnh người lính Bộ đội cụ Hồ. Đồng thời cũng vạch trần bộ mặt gian trá, xuyên tạc trái sự thật của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Hoàng Trung

Nguồn: Non sông Việt Nam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *