Trang chủ Đối tượng Loại cặn bã!

Loại cặn bã!

190
0

Đối với những kẻ vô công rồi nghề, lên mạng chửi bới chính quyền để kiếm ăn tôi không chấp, nhưng có những kẻ đang ăn lương, hưởng đãi ngộ nhà nước mà “trở cờ” quay ra xuyên tạc, nói xấu chính quyền, bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo kiểu “ăn cây táo, rào cây sung”, tôi phải gọi là cặn bã của xã hội. Lê Hữu Thuận, Trưởng khoa Lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh là một ví dụ điển hình như thế.

Trong khi cả nước đang lo lắng, dõi theo sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Lê Hữu Thuận với tư cách là Đảng viên, trưởng khoa, lại dạy về môn chính trị, vậy mà lên mạng đưa tin xuyên tạc, xúc phạm về ông. Nguy hiểm ở chỗ, những thông tin xấu trên đưa ra trong bối cảnh nhạy cảm, từ một người có địa vị như vậy, rất dễ tạo luồng dư luận xấu, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Chưa kể, với vai trò là người dạy về chính trị, đáng nhẽ phải là tấm gương cho học viên noi theo, anh ta lại trở thành một kẻ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Những kẻ như Thuận liệu có xứng đáng làm đảng viên, chưa nói đến làm thầy giáo dạy về chính trị

Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) kỷ luật đình chỉ công tác Lê Hữu Thuận là hoàn toàn chính xác, kịp thời. Nhưng cần phải xem lại công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho cán bộ trong trường, tại sao lại để những kẻ như Thuận len lỏi nắm giữ vị trí cao như vậy trong nhà trường. Nếu không kịp thời phát hiện, để đối tượng tiếp tục tuyên truyền những luồng tư tưởng đó cho học viên, thử hỏi hậu quả là như thế nào!
Lê Dung Anh

Loại cặn bã!

Loại cặn bã!

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây