Trang chủ Đối tượng Vì Ngỗ Ngược, 1 Linh Mục Tại Hà Tĩnh Thân Quen Với...

Vì Ngỗ Ngược, 1 Linh Mục Tại Hà Tĩnh Thân Quen Với Nguyễn Ngọc Nam Phong, Jb Nguyễn Hữu Vinh Bị Đánh

189
0

Sự việc xảy ra vào sáng nay (9/5/2019) được Fb Bình Yên Cửa Lò tường thuật lại như sau: “Sáng nay, một người đàn ông là lương dân, trên đường đưa con đến trường học về bằng xe máy, do xe chết máy giữa đường, nên đã cản trở việc đi lại của một số xe cộ trên tuyến đường này, trong đó có xe ô tô của LM Tính.

LM Tính ngồi xe ô tô chờ nên bức xúc, xuống xe cãi vã và xô ngã chiếc chiếc xe máy của vị phụ huynh kia vào bụi cây bên đường. Trong lúc cãi vã, LM Tính đã đấm ông kia mấy cái. Trức sự việc bất bình, một người dân khác từ quán nước đã chạy ra khuyên bảo và can ngăn. Không tìm được tiếng nói chung đã dẫn đến việc xảy ra xô xát giữa 3 người khiến LM chảy máu. Hậu quả, cả 3 đều bị xây xát.

Sau khi biết được thông tin, công an huyện Hương Sơn đã tiến hành mời 2 lương dân lên trụ sở xã làm việc (lý do chưa mời LM Tính lên làm việc thì chưa rõ). Trong lúc Công an huyện đang tiến hành làm việc với 2 người trên, LM Tính đã tiến hành kêu gọi, lôi kéo các con chiên của mình và lân cận tụ tập, kéo lên trụ sở cơ quan nhà nước để gây sức ép, làm mất ANTT tại đây”.

Theo ghi nhận thì đang xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về sự việc.

Theo đó để bảo vệ Linh mục này có nhiều hành vi ngỗ ngược này, một số trang tin, Fb cá nhân tại Gp Vinh, Hà Tĩnh đang liên tục đưa ra những thông tin cho rằng, việc Linh mục Tính bị đánh là do vô cớ, xuất phát từ tính côn đồ của 2 người này. Một số trang cũng nhắc lại một số hoạt động mà bản chất là tự ý lấn chiếm, chiếm dụng đất đai xây dựng cơ sở tôn giáo của Linh mục này sau khi được thuyên chuyển từ Gx Lập Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để ám chỉ ông bị chính quyền trả thù: “Khi đến nơi này, trước tình hình đời sống bà con giáo dân bị thiên tai, nghèo đói hoành hành, điện đường không có, ngài đã làm thay đổi cuộc sống người dân ở nơi đây bất kể lương hay giáo bằng những việc làm thiết thực như vận động làm đường, lắp đường điện, di chuyển những người ở dưới thấp bị ảnh hưởng lụt bão đưa lên cao, xây nhiều nhà đẹp đẽ, hợp vệ sinh và văn minh để tặng giáo dân thành những khu dân cư mới… Đồng thời, ngài kiến thiết lại khu vực Đền Thánh Anton, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nơi này.

Những điều đó, đã làm nhiều thế lực khó chịu. Nhiều lần, ngài đã bị đe dọa và gây khó khăn.

Những người lái máy xúc đào đất cho ngài bị chính quyền gây khó khăn dọa nạt, ngài mua luôn một chiếc để dùng trong khu vực cho mình và bà con lương dân cũng như giáo dân. Những lái xe vận chuyển đất đá cho ngài, bị công an thu giấy tờ, bằng lái, ngài mua luôn mấy chiếc và sử dụng tại chỗ cho công việc của mình. Ngài nổi tiếng là người khảng khái, cương trực và thẳng tính, không ngại bất cứ cấp trên hay cấp nào, miễn là làm đúng và tốt.Từ ngày ngài về nơi đây, làng xóm thay đổi bộ mặt địa phương cũng đổi mới. Đã nhiều lần, ngài bị đe dọa”.

Tuy nhiên những thông tin này nhanh chóng bị vô nghĩa khi trang Người CÔng giáo có tiết lộ quá khứ Linh mục Tính thời kỳ còn làm quản xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An: “Một số trang cũng nhắc lại, cha Phaolô nguyên là Quản xứ Lập Thạch, Gp Vinh. Ngài cũng là chủ nhân của việc lấn chiếm gần 50.000 ha đất để xây dựng một trung tâm của Giáo xứ (Trung tâm hành hương Thánh Lê Tuỳ. Đặc biệt thời kỳ ở đây, cha Phaolô đã nhiều lần kéo lên UBND xã để thị uy và thậm chí có lần dưới sự chỉ đạo của ngài, bà con Lập Thạch còn tấn công làm ông Chủ tịch xã này bị trọng thương!”.

Với quá khứ bất hảo như thế chẳng có gì là quá lạ khi mặc dù thay đổi địa bàn mục vụ, Linh mục này vẫn tiếp tục giữ trò cũ. Và không may lần này, Linh mục này đã gặp phải những người “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

Đó thiết nghĩ cũng là điều cần để nắn gân những kẻ coi thường tôn ti, trật tự làm điều sằng bậy thế này! Fb Trần Hải  đã bình luận về sự việc này như sau: “Xin quỳ lạy trước 3 ngôi Thánh. Nhưng mà chán lắm rồi các cụ đạo ạ! Dân tộc này, nhân dân này mong muốn an yên. Vậy và chỉ vậy mà thôi. Đất nước này can qua dằng dặc, máu chảy suốt 4.000 năm có lẻ. Mới bình yên từ 30/4/1975 trở lại đây. Tại sao máu đỏ da vàng bị kẻ nào xúi bẩy mà vậy. Hỡi anh em Thiên chúa, đọc lại sách đi, mới biết ghê sợ đến thế nào. Bố là Giáo hoàng bắt 2 con, anh trai đụ em gái trước sự chứng kiến để dòng dõi khỏi lọt vào tay kẻ khác. Bản sách này tôi cầm trên tay. Trong cuốn “Tây dương Gia Tô bí lục” bản chép tay tôi đã đọc, vẫn còn đó câu Giám mục Pi nhô báo cáo về Pháp quốc “Nếu như không có người công giáo phản động, không biết bao giờ chúng ta mới chiếm được Việt Nam”. Đất nước này đã bao dung, đã yêu thương và che chở. Tại sao các bạn làm vậy???!!!!!!!!!!!!!!!Trần Hải Xin quỳ lạy trước 3 ngôi Thánh. Nhưng mà chán lắm rồi các cụ đạo ạ! Dân tộc này, nhân dân này mong muốn an yên. Vậy và chỉ vậy mà thôi. Đất nước này can qua dằng dặc, máu chảy suốt 4.000 năm có lẻ. Mới bình yên từ 30/4/1975 trở lại đây. Tại sao máu đỏ da vàng bị kẻ nào xúi bẩy mà vậy. Hỡi anh em Thiên chúa, đọc lại sách đi, mới biết ghê sợ đến thế nào. Bố là Giáo hoàng bắt 2 con, anh trai đụ em gái trước sự chứng kiến để dòng dõi khỏi lọt vào tay kẻ khác. Bản sách này tôi cầm trên tay. Trong cuốn “Tây dương Gia Tô bí lục” bản chép tay tôi đã đọc, vẫn còn đó câu Giám mục Pi nhô báo cáo về Pháp quốc “Nếu như không có người công giáo phản động, không biết bao giờ chúng ta mới chiếm được Việt Nam”. Đất nước này đã bao dung, đã yêu thương và che chở. Tại sao các bạn làm vậy???!!!!!!!!!!!!!!!”.

Vì Ngỗ Ngược, 1 Linh Mục Tại Hà Tĩnh Thân Quen Với Nguyễn Ngọc Nam Phong, Jb Nguyễn Hữu Vinh Bị Đánh

Linh mục Tính (ngoài cùng bên phải) với JB Nguyễn Hữu Vinh (người mặc áo đỏ) và Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong (thứ hai trái sang) – Nguồn: FB.

Một chi tiết khác cũng cần thông tin thêm cho những ai quan tâm: Mặc dù có khoảng cách địa lý khá xa xôi nhưng Linh mục DCCT Thái Hà Nguyễn Ngọc Nam Phong và một giáo dân Thái Hà gốc Hà Tĩnh là JB Nguyễn Hữu Vinh thường xuyên có mặt tại Gx Khe Sắn nơi Linh mục Tính làm quản xứ. Bức ảnh trên đây cho thấy rất rõ điều đó. Đó cũng là minh chứng cho cái gọi là đồng đảng và đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì chỉ có thể mặc áo giấy mà thôi!

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây