Trang chủ Đối tượng Nguyễn Hữu Vinh Ra Tù: Thay Đổi Hay Ngựa Quen Đường Cũ

Nguyễn Hữu Vinh Ra Tù: Thay Đổi Hay Ngựa Quen Đường Cũ

180
0

Ngày 05/5/2019, blogger Anhbasam Nguyễn Hữu Vinh đã mãn hạn tù và đã được trở về đoàn tụ với gia đình sau thời gian 5 năm thụ án với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 BLHS 1999. Vinh đã được vợ mình cùng một số người thân trong gia đình đến đón tại cổng trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa và trở về nhà riêng.

Nguyễn Hữu Vinh Ra Tù: Thay Đổi Hay Ngựa Quen Đường Cũ

Cái tên Nguyễn Hữu Vinh hay blogger Anhbasam không phải cái tên quá xa lạ trong số những kẻ chống cộng cực đoan, một trong những tay dân chủ cuội có tiếng. Vinh sinh năm 1956, tại Hà Nội, được sinh ra trong một gia đình được coi như danh gia vọng tộc, y cũng đã có tuổi trẻ sống trong màu áo công an, nhưng y đã tự tay đánh mất tất cả, y đã “tự diễn biến” và đánh mất mình. Và bản án tù 5 năm cho hành vi phạm tội chính là hậu quả nhãn tiền mà y phải gánh chịu.

Chưa biết hướng đi tiếp theo của Nguyễn Hữu Vinh sẽ như thế nào. Nhưng có thể thấy việc Vinh mãn hạn tù ngay lập tức như miếng mồi ngon kéo theo hàng loạt các cái đuôi ăn bám kiếm cơm. Đám dân chủ cuội như Nguyễn Quang A, tay LS dởm Trần Vũ Hải, người buôn gió Bùi Thanh Hiếu,… đua nhau bám lấy cái tên Anhbasam để tranh thủ kiếm cơm. Người thì chia sẻ niềm vui sướng, biết ơn này nọ khi thấy Vinh được tự do, kẻ thì khoe mẽ đến tặng hoa chúc mừng… còn dâm chủ Phạm Đoan Trang thì lại còn bày trò khoe mẽ sách báo…

Một điều thực tế rằng, từ trước đến giờ, việc một nhà dân chủ cuội bị bắt, vào tù hay ra tù vẫn luôn là một chủ đề hot, câu cơm cực tốt được đám đồng bọn cơ hội tận dụng triệt để. Cũng chẳng ưa gì nhau đâu, nhưng mà những kẻ cơ hội cũng phải tranh thủ gõ tạch tạch làm cái tút gọi là để chia sẻ, chúc mừng, bày tỏ sự kính phục hay đại loại như vậy để còn được chấm công trả tiền.

Còn về phía Nguyễn Hữu Vinh, liệu rằng sau thời gian cải tạo y có thấy ăn năn, hối cải hay vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ?

Bản thân người viết thì thiên về khả năng anh ta sẽ tiếp tục quay lưng lại với ánh sáng, sẽ tiếp tục theo chân các đồng đảng zân chủ tiếp tục “cống hiến” cho hoạt động chống phá nhà nước, phá hoại cuộc sống người dân. Thái độ của Vinh trước thời điểm chuẩn bị mãn hạn tù cho thấy rõ điều này. Một vài ngày trước khi ra tù Vinh cùng với vợ y đã liên tục bày trò khoe mẽ chém gió, lúc thì nói rằng “bị thu hơn 1000 trang ghi chép cá nhân”, khi thì chia sẻ “Anh ấy chỉ đau đáu là khi ra tù rồi, họ còn tiếp tục thực hiện các quyền đó cho tù nhân hay không. Và các tù nhân có biết quyền của mình để đấu tranh hay không”, rồi thì ở “đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt thời gian ngồi tù để đòi quyền lợi cho tù nhân”. Đó dường như là một lời hứa hẹn với đám phản động, đám đồng đảng dân chủ cuội rằng “chắc chắn anh sẽ trở lại cùng các chú”. Có xem đoạn video được chia sẻ của Vinh sau khi về đến nhà mới thấy sự hớn hở, hả hê của y khi được các đồng dâm khác tung hô, chúc mừng, tặng hoa như thế nào. Vừa ra tù xong lại tự dưng được bưng lên ngồi như kiểu “lãnh tụ” cho phong trào dâm chủ thì có thể nói cái sức hút khó cưỡng lại đối với Vinh.

Nói tóm lại, những người có lương tri thì chẳng ai mong muốn một người đã được ăn học đàng hoàng như Vinh lại không nhận thức được phải trái, đúng sai, cũng chả ai mong chờ y sẽ lại ngựa quen đường cũ, nhưng thực tế thì lại cho thấy khả năng “tái nghiện dâm chủ” của y là rất lớn. Nhưng cũng chưa biết chừng, tất cả chỉ nụ cười trước mắt chỉ là mặt nạ của y, y cứ cười, cứ cám ơn thế thôi, nhưng ai biết y lại đang âm thầm cố gắng tìm cách liên hệ kiếm một suất xuất ngoại cũng nên. Đây có lẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn khi cố gắng tìm cách xin xỏ, kiếm suất xuất ngoại đã, đi được rồi thì làm gì thì làm tính sau. Chứ giờ mới chỉ vừa mãn hạn xong mà ngay lập tức trở cờ chống phá thì chắc chắn ngày y được gặp lại bạn tù sẽ không xa.

LION

Nguồn: Nhân quyền, Biển đảo Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây