Trang chủ Luận bàn - Phản biện Đối Tượng Bị Truy Nã Bạch Hồng Quyền Đã Sang Canada

Đối Tượng Bị Truy Nã Bạch Hồng Quyền Đã Sang Canada

181
0

Cái tên Bạch Hồng Quyền – đối tượng bị truy nã tại Việt Nam, một vài ngày qua bỗng nổi lên chiếm sóng thông tin của các báo lề trái. Theo thông tin được chia sẻ trên một số trang mạng, tối 02/5/2019, Quyền cùng con trai đã lên máy bay rời Bangkok đến Canada, đến sáng 03/5 thì họ đã có mặt tại Canada. Trước đó, vào ngày 16 tháng 4 năm 2019, thì vợ cùng hai con gái của y cũng đã bay có mặt tại Canada.

Đối Tượng Bị Truy Nã Bạch Hồng Quyền Đã Sang Canada

Bạch Hồng Quyền sinh năm 1989, quê quán Bình Lục – Hà Nam, được biết đến là thành viên “Phong trào Con đường Việt Nam”, tham gia “No-U Hà Nội”, thường xuyên biểu tình trái phép gây mất ANTT trên địa bàn Hà Nội. Trước khi chuyển sang hành nghề dân chủ cuội – cái nghề mà không cần bằng cấp, chỉ cần mặt dày, mồm to, thì vào tháng 5/2012, Quyền đã bị TAND huyện Bình Lục, Hà Nam xử 12 tháng tù giam cùng với 24 đối tượng khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau khi ra tù, được sự chỉ dẫn, Quyền bỏ máu đỏ đen, chuyển sang máu cuội. Y trở thành kẻ tham gia hoạt động tích cực và tiếng tăm nổi dần trong làng “dân chủ cuội”. Nhưng “thành tích” của y thực sự được biết đến sau việc lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, y đã vào Nghệ An, Hà Tĩnh cùng với các đối tượng cực đoan ở đây kích động giáo dân tuần hành, biểu tình, gây rối. Đỉnh điểm là vụ kích động gây rối tại Trụ sở UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Và hậu quả, ngày 12/5/2017, Bạch Hồng Quyền bị Công an Hà Tĩnh lệnh truy nã toàn quốc về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 BLHS 1999.

Từ đây Quyền bắt đầu chuyển sang cuộc sống chui lủi. Y lẩn trốn sang Thái Lan, và bắt đầu cuộc sống chui rúc của mình. Tại đây Quyền được các tổ chức phản động lưu vong, các tổ chức thù địch Việt Nam cho ăn cho uống. Và sau một khoảng thời gian dài, đến thời điểm này thì ước mơ xuất ngoại của Quyền và gia đình đã đạt được thành công. Y đã được phản động Việt Tân, thông qua cánh tay nối dài của mình là tổ chức “VOICE Canada” bảo lãnh và chi tiền cho một suất tị nạn tại Canada.

Từ đối tượng nghề nghiệp không ổn định, bài bạc, là kẻ vào tù ra tội, Quyền đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời khi bắt gặp những “tấm gương” “nhà dân chủ” mồm to não bé kiếm được suất xuất ngoại, và thế nên y mới quyết định “noi gương”. Cái bản chất lưu manh, dân chủ cuội của Quyền cũng được bộc lộ rõ sau khi y đặt chân đến Canada. Y bắt đầu ba hoa về những ngày ở Thái Lan, nào là những ngày tháng khó khăn, liên tục gặp nguy hiểm… Thực chất thì y cũng chỉ đang cố gắng tranh thủ làm màu khi còn đang được nhắc đến, nhằm kiếm thêm chút đỉnh từ các đám phản động.

Lại thêm một gương mặt nữa giúp chúng ta nhận diện được rõ hơn mục đích thực sự của nhiều nhà rận chủ, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bợ đít các thế lực chống phá Việt Nam chỉ để thỏa mong muốn xuất ngoại hoặc có một cuộc sống dễ dàng từ những đồng tiền bẩn được rót về. Đồng thời, chúng ta cũng thấy rõ hơn bộ mặt của những kẻ chuyên ném đá giấu tay, đứng phía sau các tổ chức phản động, ai tài trợ, đỡ đầu, trả tiền cho các tổ chức phản động và các đối tượng chống phá chính quyền Việt Nam.

Cái tên Bạch Hồng Quyền sẽ tiếp tục được nhắc đến trong một vài ngày tới, và dĩ nhiên, sẽ không lâu sau đó nó sẽ bị trôi dần vào lãng quên khi hết giá trị lợi dụng.

LION

Nguồn: Nhân quyền, Biển đảo Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây