Trang chủ Luận bàn - Phản biện Không ai được quên, càng không được xuyên tạc sự kiện 30.4.1975

Không ai được quên, càng không được xuyên tạc sự kiện 30.4.1975

210
0

Vẫn là câu chuyện liên quan đến một chủ chăn tại Gp Vinh trong tương quan với sự kiện 30/4/1975. 

Không ai được quên, càng không được xuyên tạc sự kiện 30.4.1975

Sự kiện chính thức Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nam – Bắc thu về một mối đã diễn ra đến 44 năm. Một khoảng thời gian dù không quá dài nhưng cũng đủ để nhìn lại một quá trình. Rằng những thứ đã từng bất khả xâm phạm, từng là dấu mốc hào hùng mà bất cứ ai yêu nước đều tự hào thì có vẻ như nay đã xuất hiện không ít điều ngược lại… Bằng chứng là đâu đó trên không gian mạng hay ngoài đời thực có những kẻ mà cứ hễ mở miệng là cố tình xuyên tạc, làm lệch lạc ý nghĩa lịch sử, thời đại của sự kiện 30/4/1975… 

Và trong đó, có những kẻ nhân danh chuyện ý thức hệ, nhân sinh quan, thế giới quan gì đó để xuyên bạc, bịa đặt, làm phai nhạt… nhưng cũng có kẻ nói ra như một cỗ máy vô hồn mà thôi! Chúng phần đa là những kẻ sinh ra sau 1975, họ được học tập, nuôi dưỡng bằng ánh sáng hoà bình, bằng công sức, mất mát của nhiều thế hệ người Việt… nhưng xem chừng chính sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện và “quá nhạy” với những tác động bên ngoài nên đã mất phương hướng; chính trong cái môi trường đó, biến họ trở thành những kẻ vô ơn, sống bội bạc với quá khứ…. 

Đó là vài dòng có tính nhận diện và khái quát những kẻ đang giương miệng lưỡi cú diều để tấn công lại sự kiện 30.4.1975 mà mục tiêu trực diện của họ là tấn công chế độ, đảng cộng sản và nhà nước!

Quay lại với bài giảng lễ của Linh mục Đặng Hữu Nam… Rõ ràng, nếu ông ta không phải là Linh mục, nơi ông ta đứng phát ngôn không phải là Toà Giảng của nhà thờ thì dù có cố đến mấy thì phạm vi, địa hạt ông ta tác động đến cũng chỉ vài chục người, tối đa cũng trên dưới 100 người. Nhưng đằng này ông ta là Linh mục, là người mà theo giáo luật là thừa tác viên của Thiên chúa – đấng tối cao, sáng lập, dẫn dắt nên đạo Công giáo hôm nay. 

Ông ta vì thế cũng có những đặc quyền, những sự ảnh hưởng mà một người bình thường không thể nào có được! Những điều ông ta nói vì thế “nặng tựa thái sơn”, khiến muôn người tin theo… 

Đó là chưa nói, những điều hổ lốn, tầm bậy của ông ta còn được phát và lan truyền trên các trang mạng xã hội… 

Khi đó ông ta nói đúng, nói Lời Chúa sẽ không sao, thậm chí trăm phần khuyến khích, nhưng nếu ông ta nói lời sai, đơm đặt và xuyên tạc thì nó sẽ tai hại vô cùng. Tin chắc sẽ có giáo dân khi đi dự lễ băn khoăn, đòi xét lại những gì từng biết nay trở nên đổi trắng, thay đen…

Suy nghĩ, nhận thức định hướng hành động. Và sẽ chẳng ai biết những người đó sẽ làm gì… Và thảm hại hơn những điều đó theo năm tháng sẽ dày lên. Đến một khi nào đó chân lý, sự thật sẽ bị bẻ cong bởi ý thức, ý chí và thái độ của một người… 

Nói ra những điều này, Mõ muốn nói và thêm khẳng định rằng những điều được Linh mục Đặng Hữu Nam nói tại Gx Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vào lễ tối 29, lễ sáng 30/4/2019 thực sự đáng bị lên án… Và thiết nghĩ nếu lắng nghe ý kiến của giới cầm quyền, dư luận người dân và không để giáo hội bị hoen ố, ảnh hưởng thì nên chăng Toà Giám mục Gp Vinh, cá nhân Giám mục Nguyễn Hữu Long, Giám mục GP Vinh nên áp dụng hình thức xử lý cao nhất đối với Linh mục này: Treo chén vĩnh viễn hoặc cho nghỉ mục vụ để tĩnh tâm, sám hối… 

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây