Trang chủ Loa Phường Trò hề của cái gọi là “cuộc họp thường kỳ của bà...

Trò hề của cái gọi là “cuộc họp thường kỳ của bà con nhân dân xã Đồng Tâm”

181
0

Đám bố con nhà Kình và tổ Đồng thuận vừa livestream cái gọi là “cuộc họp thường kỳ của bà con nhân dân xã Đồng Tâm” trong đó Lê Đình Công và đồng bọn nhai đi nhai lại cái cam kết của ông Nguyễn Đức Chung không xử lý “bà con nhân dân xã Đồng Tâm” vụ bắt nhốt trái phép 38 cán bộ công an 2 năm trước như thể trấn an nhau và trấn an đồng bọn trước kết luận của Thanh tra Chính phủ về bản Kết luận thanh tra đất Đồng tâm của UBND TP Hà Nội. Đồng thời, Công phủ nhận luận bản Kết luận của Thanh tra Chính phủ, cho rằng Chính phủ bao che cho “bọn tham nhũng”, từ đó nhai đi nhai lại những lập luận loanh quanh mà chúng từng tung ra trước đây về việc “vẽ” ra khoảnh đất nông nghiệp xen kẽ vào đất quốc phòng để phủ nhận việc lấn chiếm đất quốc phòng cũng như việc chống chính quyền chiếm đất của băng đảng này.

Trò hề của cái gọi là “cuộc họp thường kỳ của bà con nhân dân xã Đồng Tâm”

Khôi hài thay, mang tiếng là “cuộc họp thường kỳ của bà con nhân dân xã Đồng Tâm” nhưng lần này chúng chẳng dám quay “nhân dân” Đồng Tâm nào mà chỉ là màn độc diễn hết bố con nhà ông Kình, ông Hiểu và một vài lưu manh trong tổ đồng thuận luân phiên tự diễn với nhau. Có lẽ cuộc họp ngày càng hẻo lánh, người tham dự ngày càng thưa thớt nên livestreams “cuộc họp thường kỳ của bà con nhân dân xã Đồng Tâm” không dám quay “nhân dân” nào trong đó. Bởi vậy có thể thấy đây là màn trình diễn của chúng cho đám phản động và đám hậu thuẫn xem và tương thưởng với nhau là chính.

Từ từ khoai sẽ nhừ. Hành động lưu manh, xem thường pháp luật, chống người thi hành công vụ của đám lưu manh Đồng thuận kia khi bị chính người dân Đồng Tâm nhận ra thì cái ngày chúng nhập kho, chăn kiến không còn xa

Nguồn: Loa Phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây