Trang chủ Luận bàn - Phản biện Hăm doạ chính quyền, đám Đồng Thuận tiếp tục trò cố đấm...

Hăm doạ chính quyền, đám Đồng Thuận tiếp tục trò cố đấm ăn xôi

201
0

Theo RFA, sau nhận được kết luận của Thanh tra chính phủ ngày 25 tháng 4 về kết quả rà sát kết luận thanh tra đất đai Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; trong đó “khẳng định toàn bộ khu đất ở sân bay Miếu Môn hơn 239 ha đều thuộc đất Quốc Phòng. Thanh tra chính phủ cũng xác định khiếu nại của ông Lê Đình Kình và những người dân xã Đồng Tâm liên quan đến diện tích đất nông nghiệp 59 ha thuộc xã Đồng Tâm là không đúng”.

Hăm doạ chính quyền, đám Đồng Thuận tiếp tục trò cố đấm ăn xôi

Ông Lê Đình Công đã chính thức có ý kiến phản ứng về kết luận: “Thực tế Thanh tra Chính phủ cưỡi ngựa xem hoa, không về thực địa, không cùng nguyên đơn để kiểm tra và đối thoại về tất cả các văn bản giấy tờ. Quyết định thu hồi đất 113 của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười chúng tôi có đủ cả, chỉ có thu hồi 47,36 ha. Quyết định 386 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình là chỉ có bàn giao 47,36 ha cho Quốc phòng” và cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ kiện ra Tòa Tối cao, nếu Tòa Tối cao vẫn xử thế này thì chúng tôi sẽ kiện ra tòa Quốc tế. Phải làm việc này đến cùng. Nếu UBND thành phố Hà Nội cố tình vào cướp đất của chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng hủy diệt kẻ nào dám vào cướp đất.

Ông Lê Đình Công đồng thời cũng khẳng định người dân xã Đồng Tâm luôn tuân thủ luật pháp” (theo RFA). 

Như bài trước, Mõ đã viết: Điều khôi hài trong phản ứng của đám Đồng Thuận với thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ đã lộ rõ khi ông Lê Đình Công một mặt cho rằng: “người dân xã Đồng Tâm luôn tuân thủ luật pháp’ nhưng ở một đoạn khác lại nói: “ông Lê Đình Công cho biết người dân sẽ giữ đất đến cùng: Chúng tôi sẽ kiện ra Tòa Tối cao, nếu Tòa Tối cao vẫn xử thế này thì chúng tôi sẽ kiện ra tòa Quốc tế. Phải làm việc này đến cùng. Nếu UBND thành phố Hà Nội cố tình vào cướp đất của chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng hủy diệt kẻ nào dám vào cướp đất”. 

Theo dõi điều này, Mõ hết sức đồng tình với những ý kiến nói rằng, Lê Đình Công đang đóng vai của một tên “Chí Phèo” hiện đại nhưng hết sức vụng về, thô lỗ, thiếu hiểu biết. Ai đời miệng khẳng định sẽ tuân thủ luật pháp nhưng sau đó lại đưa ra những tuyên bố đầy sự hằn học, tuyên chiến.

Giải thích về điều này, Mõ đã tham khảo rất nhiều ý kiến, kể cả những người trong cuộc hoặc đã từng đến Đồng Tâm những mong giải mã được sự việc. Và thật ngẫu nhiên khi đa số ý kiến cho rằng, đó là trò cố đấm ăn xôi của cha con ông Kình, đám Bùi Viết Hiểu… 

Nói gì thì nói, dù không có bất cứ ai cấm cản việc kỉ niệm 2 năm sự kiện Đồng Tâm nhưng về căn bản, nó gần như báo hiệu sự chấm hết của những trò phản kháng kiểu du côn, hạ đẳng của đám thảo khấu tại xã Đồng Tâm. Hiện tại nếu chỉ cần một hành vi quá khích, tranh giành đất thôi thì tin chắc cái giá mà đám này phải trả là không hề nhỏ. 

Trong bối cảnh đó, đám Đồng Thuận đang bế tắc giữa việc thoái lui hay tiến lên. Tiến lên đương nhiên sẽ nổi tiếng, sẽ có tiền và đám bên ngoài không có cớ để lên án họ nhưng sự cám dỗ đương nhiên lớn hơn. Sự nhút nhát, hèn mọn khiến chúng không mạo hiểm để thực hiện điều đó. Còn thoái lui, đương nhiên điều chúng lãnh nhận sẽ không hề nhỏ… và ai cũng biết và xem chừng đám Lê Đình Kình, Lê Đình CÔng, Bùi Viết Hiểu… sẽ không dám lãnh nhận điều đó…. 

Và trong cái cơn bĩ cực quay cuồng đó, chúng đã nghĩ ra cái trò cố đấm ăn xôi. Chúng cứ liên tục gửi đơn, khiếu nại đến cơ quan này, cơ quan kia và mong chờ trả lời; khi được trả lời chúng sẽ vin vào đó để lên tiếng và gây chuyện…. 

Để xem trò cố đấm ăn xôi này còn duy trì được bao lâu! 

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây