Trang chủ Dân quyền Hả Hê Trước Sự Ra Đi Của Đại Tướng Lê Đức Anh...

Hả Hê Trước Sự Ra Đi Của Đại Tướng Lê Đức Anh Là Những Kẻ Táng Tận Lương Tâm

178
0

Hả Hê Trước Sự Ra Đi Của Đại Tướng Lê Đức Anh Là Những Kẻ Táng Tận Lương Tâm

Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ra đi vào lúc 20h10 ngày 22/4 tại nhà riêng, hưởng thọ 99 tuổi. Nguyên chủ tịch nước ra đi sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vì tuổi cao sức yếu, bệnh tật hiểm nghèo nên đã không qua khỏi.

99 tuổi cũng là tuổi xưa nay hiếm ở Việt Nam.

Nói như vậy để thấy rằng sự ra đi của nguyên chủ tịch nước là hoàn toàn hợp quy luật theo đúng vòng quay sinh, lão, bệnh, tử của người đời. Thế mà, vẫn như một quy luật, bất chấp người đời có thể cười chê vì sự ngu dốt, có một số tổ chức, cá nhân thù địch, thiếu thiện chí Nhà nước Việt Nam vẫn quay ra xuyên tạc sự ra đi của đại tướng, cho rằng Việt Nam đang đại tang, trùng tang, đang gặp vận hạn đen đủi…

Lợi dụng sự ra đi của người đã khuất, bất kì với lý do gì cũng là không thể chấp nhận.

Và đối với người Việt Nam nghĩa tử là nghĩa tận.

Hơn 90 triệu dân Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của đại tướng bởi ông là một người có rất nhiều đóng góp cho đất nước. Cả cuộc đời ông gắn với binh nghiệp, vào sinh ra tử nhiều lần, gắn liền với những chiến dịch lớn mang lại độc lập, hòa bình, thống nhất cho đất nước, gắn với việc lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn.

Ấy vậy mà, có một số kẻ,dù mang dòng máu Việt Nam, sinh sống trên đất nước Việt Nam này vẫn cố tình xúc xiểm, bày tỏ sự vui mừng trước sự ra đi của đại tướng.

Điển hình như linh mục Nguyễn Duy Tân post trên face cá nhân: Người dân Việt Nam không có niềm vui nào khác ngoài niềm vui quan chức Cộng sản chết, Cộng sản xem lại mình đi.

Hay như tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện post trên face cá nhân: Đây có lẽ là cái hố ông Lê Đức Anh nằm.

Tất nhiên người dân Việt Nam chẳng sai suy nghĩ thế, chỉ có những người như Nguyễn Duy Tân hay Nguyễn Xuân Diện mới có suy nghĩ như vậy.

Một người như đại tướng Lê Đức Anh, cả một đời sống thanh bạch, chỉ đóng góp, cống hiến cho đất nước. Vậy mà những người trên, với sự thù địch, hằn học của mình lại có thể đưa ra những lời xúc xiểm như vậy, có thể nói, họ không xứng đáng là người.

Có lẽ một chút lương tâm của họ cũng không có.

Họ giống như loài linh cẩu ăn xác chết.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây