Trang chủ Dân quyền JB Nguyễn Hữu Vinh Lại Nói Ngu Về Cụ Trọng

JB Nguyễn Hữu Vinh Lại Nói Ngu Về Cụ Trọng

210
0

JB Nguyễn Hữu Vinh Lại Nói Ngu Về Cụ Trọng

Liên quan tới những thông tin xuyên tạc về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mới đây nhà “dân chủ” Jb Nguyễn Hữu Vinh cùng góp mặt vào dàn đồng ca này bằng một bài viết thể hiện sự rất ngu trên trang mạng của đài RFA với tựa đề “Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra”.

Trong bài viết này, bên cạnh việc vào hùa cùng các luận điêu xuyên tạc tình hình sức khỏe cụ Tổng, Nguyễn Hữu Vinh còn đưa ra nhận định về tâm lý của người dân cả nước liên quan tới thông tin sức khỏe cụ Trọng.

Vinh viết:

“Tuy nhiên, điều lạ ở đây, lại là ở chỗ thái độ người dân khi đón nhận thông tin về việc sức khỏe của Tổng bí thư đảng Cộng sản, Chủ tịch nước suy sụp, tính mạng ở vào trạng thái nguy hiểm.

Điều thường thấy, khi một người đang trong cơn nguy kịch, thì với đạo lý dân tộc Việt Nam xưa nay “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, những người bình thường sẽ rất xót xa và cầu mong cho người đó qua khỏi sự nguy hiểm. Huống hồ đây lại là một lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Thế nhưng, ở đây thì ngược lại. Câu nói của Nguyễn Phú Trọng được nhắc lại nhiều nhất trong vài ngày qua, đó là “Một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan rộng khắp cả nước”. Hẳn nhiên, người dân nhắc lại câu này hoàn toàn không với ý của Nguyễn Phú Trọng đã tự huyễn hoặc về lòng tin của người dân vào đảng của ông ta. Mà đó là sự phấn khởi, tin tưởng đã và đang lan rộng khắp cả nước khi có tin Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước đang sắp lìa đời.

Người ta bàn tán, người ta mong chờ, dù có hơi thái quá nếu có lòng tin rằng nếu Nguyễn Phú Trọng chết đi, thì cái Chủ nghĩa Cộng sản sẽ sụp đổ ở Việt Nam. Thế nhưng, điều đó phản ánh tâm trạng, niềm tin, sự căm hận của người dân vào một chế độ, một cái đảng mà ông ta là đại diện, là nguồn gốc mọi đau thương, thất bại của dân tộc, đất nước này.”

Trước hết nói về sự ngu của Nguyễn Hữu Vinh khi đưa tin rằng tổng bí thư sắp lìa đời đã cho thấy bản chất xảo trá và bịa đặt của Vinh. Cụ Trọng trong chuyến làm việc ở Kiên Giang, có bị mệt do trời nắng to, nhiệt độ cao, tuy nhiên đã được kiểm tra sức khỏe, mọi thứ đã ổn định trở lại. Đây cũng là điều bình thường ở một con người nay đã ngoài 70 tuổi.

Cái ngu nữa của Vinh đó là nói về tâm lý người dân. Vinh cho rằng “người dân phấn khởi” trước tin cụ Trọng dổ bệnh. Xin thưa với Vinh rằng, đúng sự thực là rất nhiều người dân quan tâm tới tình hình sức khỏe cụ Trọng nhưng quan tâm với thái độ lo lắng chứ không phải vui mừng như Vinh nói. Những gì cụ Trọng đã làm cho dân, cho nước, người ta thấy hết, và người ta tôn trọng cụ Tổng, lo lắng cho sức khỏe cụ tổng là điều đương nhiên.

Xuyên tạc một sự thực như vậy, rõ ràng chỉ có những kẻ chống phá cực đoan như Jb Nguyễn Hữu Vinh. Nói thực, nếu ai đó vui mừng khi cụ Trọng đổ bệnh, chắc chỉ có những loại như Nguyễn Hữu Vinh hay Lm Nguyễn Duy Tân…

Bởi vì với họ ai làm được cho dân, cho nước, họ đều căm ghét cả.

Chán quá Nguyễn Hữu Vinh.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây