Trang chủ Từ Facebook Vài lời chia sẻ về vụ cháy Nhà thờ Đức bà ở...

Vài lời chia sẻ về vụ cháy Nhà thờ Đức bà ở Paris

168
0

Vài lời chia sẻ về vụ cháy nhà thờ đức bà ở paris:

Thực dân Pháp ngày xưa đã xâm chiếm Việt Nam ta, làm tiền đề để tạo ra lũ VNCH ăn hại, điều này ai cũng biết, đến hôm nay, một trong những biểu tượng của Pháp, nhà thờ Đức Bà, đã phát cháy, và có vẻ đã bị thiệt hại rất nặng nề.

Một số thành viên của chúng ta đã cảm thấy buồn, vì một biểu tượng lớn như thế đã bị phá hoại

Một số cảm thấy vui, cho rằng cháy nhà thờ là do nghiệp quật.

Tôi là con của một gia đình có công vừa với VNDCCH, vừa có công với VNCH, xin gửi đến các bạn vài lời thế này.

Tội ác của Pháp gây ra cho cha ông chúng ta, chúng ta không bao giờ quên được, chúng đi giết hại đồng bào ta, phá hoại những ngôi chùa của ta, để xây những công trình phục vụ cho chính sách bóc lột của chúng.

Chúng giày xéo nhân dân ta, đến bước đường cùng, biết bao nhiêu mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha cũng là vì chúng.

Nhưng thực sự, có thực sự xứng đáng khi chúng ta hả hê cười đùa vì nước Pháp đã nằm trong biển bạo động, bây giờ lại mất đi một hình tượng quốc gia như vậy?

Nhìn về bề dày lịch sử một tí, khi VNDCCH giành chiến thắng trước chính quyền Dương Văn Minh, chúng ta đã cho chúng một con đường sống, không hề có một cuộc tắm máu nào dù chúng đã không ít lần tắm máu dân tộc ta.

Trong những cuộc chiến nhỏ lẻ, chúng ta khi bắt được tù binh chúng ta không bao giờ hại chết chúng, một số còn bảo ở tù Việt Nam còn sướng hơn đi lính.

Vậy liệu chúng ta cho rằng đó là quả báo là có đúng với tư duy của cha ông ta ngày xưa không?

Thực dân Pháp cũng gây ra nhiều thiệt hại, nhiều đau thương, và nỗi hận đó chúng ta không thể nào quên, nhưng không quên khác với thù dai, bây giờ đất nước ta đã yên bình, đang phát triển, tôi nghĩ là thay vì cười đùa hả hê, chúng ta nên có một chút tôn trọng với họ, vì chúng ta là người Việt Nam, lòng chúng ta rộng và chúng ta chiến thắng bằng sự vị tha.

Nếu chúng ta cười đùa vì hình ảnh này, có khác nào là chúng ta tự đi bôi xấu rằng người dân Việt Nam hẹp hòi?

Dân công sở nên văn vẻ lủng củng, tôi mong các bạn hiểu ý tôi, rằng không đáng gì để chúng ta vui cười trước một sự kiện như vậy.

Vài lời chia sẻ về vụ cháy Nhà thờ Đức bà ở Paris

Nguồn: Cùng troll phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây