Trang chủ Luận bàn - Phản biện Thực Hư Cái Gọi Là “Hội Nghi Diên Hồng” Ở Đồng Tâm

Thực Hư Cái Gọi Là “Hội Nghi Diên Hồng” Ở Đồng Tâm

197
0

Mạng xã hội đang làn truyền về một hội nghị diễn ra ở Đồng Tâm dưới sự chủ trì của cụ ông Lê Đình Kình, và nhóm Đồng Thuận – Nhóm đứng ra khiếu kiện, đòi lại đất ở Đồng Tâm (đất quốc phòng), họ cho rằng đây là một hội nghị Diên Hồng của thế kỉ 21. Nội dung của cuộc họp được cho là đòi đất trên cái mác chống “Tham nhũng”. Tuy nhiên, việc đòi đất ở Đồng Tâm, cụ thể là Đồng Sênh, hoàn toàn không phù hợp, khi kết luận thanh tra đã chứng minh rõ ràng, đất đó là đất của bộ quốc phòng, việc sử dụng đất quốc phòng hoàn toàn không hợp lý.

Thực Hư Cái Gọi Là “Hội Nghi Diên Hồng” Ở Đồng Tâm

Ảnh 1: Cuộc họp được xem là “Hội nghị Diên Hồng” thế kỉ 21. Nguồn Internet

Lịch sử Việt Nam từng biết đến Hội nghị Diên Hồng, nơi tập trung các bô lão để bán chuyện quốc gia, đại sự. Cụ thể là năm 1284 , Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước về trước thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Như thế, tính chất của hai cuộc hội nghị hoàn toàn khác nhau. Một hội nghị tạo nên lịch sử, góp phần đánh thắng giặc ngoại xâm, một hội nghị lèo tèo (ảnh) để tìm cách đòi lại đất trái phép vì LỢI ÍCH CÁ NHÂN. (Trong biên bản hội nghị ở Đồng Tâm có nói,“nếu dành được một mét vuông cũng chỉ mà mấy chục hecta cũng chia cho người dân Đồng Tâm” à dùng lợi ích kinh tế để đưa người dân chống chính quyền).

Thực Hư Cái Gọi Là “Hội Nghi Diên Hồng” Ở Đồng Tâm

Ảnh: Kiến nghị của “Hội nghị Diên Hồng” yêu cầu đại sử quán giúp đỡ. Nguồn: Internet

Bên cạnh đó, việc nhóm người “Đồng Thuận” đòi chống lại chính quyền nếu như chính quyền có mặt ở Đồng Tâm để xử lý vụ việc, rõ ràng là một sự thách thức không thể chấp nhận được, đó là việc không tôn trọng các quy định của pháp luật, dùng lệ làng để làm các công việc hành chính, xem thường kỉ cương, phép nước.  Không những lệ, hành động kêu gọi các tổ chức quốc tế giúp đỡ, đòi lại đất trái phép là việc không phù hợp với lợi ích quốc gia và trách nhiệm của các đại sứ quán ở Việt Nam,  việc kêu gọi này có thể ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước, đồng thời, tạo điều kiện cho các nước can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép trong quá trình hợp tác với Việt Nam mà thôi.

Hội nghị đó, tuy ra được văn bản thể hiện “quyết tâm” đòi đất của cụ Kình và nhóm Đồng Thuận, nhưng nó đi ngược với các quy định về thanh tra đất đai, quyền sử dụng đất và luật đất đai. Đồng thời, nó cũng chỉ vì lợi ích của một nhóm người, không phải là của cả cộng đồng. Do vậy, hội nghị này gần như đã thất bại và chắc chắn sẽ không mang lại kết quả thuận lợi cho người dân. Hơn nữa, Hội nghị đợt này còn tạo điều kiện cho các thế lực phản động trong và ngoài nước giật dây, đưa tin, câu view, tạo ra sự kiện để chúng đả kích vào Đảng và Nhà nước Việt Nam.  Nên, ông Kình có thể đang đẩy con cháu của mình về phía các thế lực phản động, các thành phần chống đối trong nước.

Thiết nghĩ, Cụ Kình, nên dùng cái uy của mình, đưa con cháu thực hiện theo các quy định của pháp luật, chứ không phải lôi các cháu chắt trong dòng họ, lèo tèo mấy người, tổ chức một cái hội nghị, rồi ra các văn bản, đòi quyền sở hữu đất trái phép, thách thức chính quyền, đồng thời tạo tiếng vang trong dư luận bằng việc đăng tải video clip lên mạng xã hội như thế. Thực đáng buồn, một con người sinh ra từ thời khói lửa, nay lại thực hiện các hoạt động chống lại thành quả của những bậc tiền nhân đã ngã xuống vì cuộc sống hiện nay.

Cụ Kình nay đã khác xưa

Tuy già thêm tuổi, vẫn chưa thành Người

Niềm Tin

Nguồn: Non sông Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây