Trang chủ Luận bàn - Phản biện Trò Bẩn Thỉu Của Đám Dân Chủ Hải Ngoại Trước Ngày 30/4

Trò Bẩn Thỉu Của Đám Dân Chủ Hải Ngoại Trước Ngày 30/4

167
0

Những đối tượng dân chủ hải ngoại đã quá đỗi quen thuộc với những hoạt động phá hoại Việt Nam dưới sự trợ giúp của các thế lực tư bản thù địch, bọn chúng thường là đám tàn binh của chế độ tay sai Ngụy quyền hoặc những kẻ hám lợi được thuê để phá hoại.

Trò Bẩn Thỉu Của Đám Dân Chủ Hải Ngoại Trước Ngày 30/4

Ngày 30/4 hàng năm là ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam khi đánh đuổi lĩnh Mỹ và chế độ tay sai Ngụy quyền ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Đối với kẻ thù thì đó là dấu mốc đánh dấu chấm hết cho chế độ Việt Nam Cộng hòa, chúng coi đó là ngày quốc hận hoặc tháng tư đen nên thường điên cuồng thực hiện nhiều hoạt động chống phá Việt Nam trong tháng 4 hàng năm.

Ngay từ đầu tháng 4, những kẻ dân chủ hải ngoại ở Mỹ, Canada…đã kêu gọi tẩy chay và biểu tình phản đối các hoạt động vui chơi văn nghệ trong tháng 4, những hoạt động này đều hướng đến ăn mừng ngày lễ 30/4 cho cả người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Bọn chúng muốn phá hoại bởi không kuoons bất kỳ hoạt động ăn mừng, vui chơi gì vào cái ngày mà họ coi đó là ngày hận thù.

Trước mắt, đám dân chủ đang ráo riết phá hoại 3 sự kiện nghệ thuật tổ chức tại thủ đô Paris, Pháp bao gồm: Sao Hài Đại Náo Âu Châu (có mặt Đàm Vĩnh Hưng) vào ngày ‪20/4; Miss Vietnam Music Fashion Show (có mặt Thu Phương) vào ngày ‪20/4; Đại Nhạc Hội Từ thiện & Tiệc Chay (ngã mặn) cùng Ca hát – Khiêu vũ vào ngày ‪28/4. Đồng thời, bọn chúng kêu gọi người Việt ở nước ngoài tụ tập biểu tình phản đối trước các địa điểm tổ chức văn nghệ đó nhằm ngăn cản việc tổ chức các sự kiện.

Sau 44 năm, tư tưởng hận thù vẫn còn ăn sâu vào một bộ phận những người tị nạn sau thời điểm 30/4/1975 cho đến nay. Trước đây, họ là những người gián tiếp hỗ trợ cho đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, giờ đây thì họ là những kẻ tay sai cho thế lực tư bản thù địch phá hoại Việt Nam. Lợi ích mà đám dân chủ hải ngoại hướng đến không phải lợi ích của dân tộc Việt Nam, mà mục tiêu của bọn chúng vẫn là khôi phục lại chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa.

Những sự kiện văn hóa, nghệ thuật phục vụ cho đông đảo cộng đồng người Việt Nam để ăn mừng sự kiện 30/4 chứ không phải dành cho mấy kẻ bại trận coi đó là “ngày quốc hận”. Sẽ chẳng có một người Việt Nam nào phải đau khổ vào ngày này cả, thay vào đó là họ vui sướng, ăn mừng vì sự thống nhất của toàn dân tộc, vì một Việt Nam không còn là nô lệ của chủ nghĩa tư bản.

Có lẽ sự dân chủ ở các nước tư bản là quá chớn hoặc chính quyền các nước này tiếp tay cho đám dân chủ hải ngoại để biểu tình hay ngăn cản tổ chức các sự kiện nghệ thuật trên. Khi mà đất nước Việt Nam ngày càng phát triển thì đâu đó vẫn tồn tại một bộ phận mang trong người dòng máu Việt nhưng lại phục vụ cho các thế lực thù địch chống phá Việt Nam với mọi thủ đoạn đê hèn nhất.

Công Lý

Nguồn: Nhân quyền, Biển đảo Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây