Trang chủ Luận bàn - Phản biện CCT Thái Hà: Nỏ nào thì cũng điếu ấy mà thôi!

CCT Thái Hà: Nỏ nào thì cũng điếu ấy mà thôi!

200
0

Nếu Việt Nam không đi theo chủ Nghĩa xã hội thì đất nước các anh đã giàu, vì đất nước Việt Nam được thiên Chúa ưu đãi…”. “Việt Nam đi theo ý thức hệ hoang đường, một đất nước Việt Nam tang thương…”,…

CCT Thái Hà: Nỏ nào thì cũng điếu ấy mà thôi!

Đó là nội dung bài giảng mới đây của chánh xứ Thái Hà/ bề trên DCCT Thái Hà, Hà Nội Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên trong thánh lễ công lý & hoà bình tháng 3/2019.

Quả thực, sau khi thông tin Lm phụ trách thánh lễ công lý & hoà bình hàng tháng tại DCCT Thái Hà Nguyễn Ngọc Nam Phong có quyết định về trụ sở tỉnh dòng hoạt động thì Mõ đã nhen lên nhiều sự đổi thay. Trong số đó có sự thay đổi của thánh lễ công lý & hoà bình hàng tháng. Thay vì duy trì những bài vở chửi chế độ đã trở thành thương hiệu, truyền thống và cũng là yếu tố khiến cho DCCT Thái Hà xấu đi trong mắt giới chức và dư luận thì họ sẽ nói nhiều hơn về giáo lý. Đấy cũng là điều mà đa phần bà con Thái Hà cần khi đến với chúa, bởi lâu nay khi cái trần tục, mưu toan chính trị lấn át thì họ không còn gần Chúa, không được Ký thác vào chúa và chúa ban cho họ những ơn trên dồi dào…

Nhưng hoá ra, “nỏ nào cũng điếu ấy mà thôi”. Khi vắng bóng Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong thì tại trụ sở DCCT Thái Hà thôi cũng đủ nhân vật có thể thay thế, đảm trách một cách hoàn hảo. Tất nhiên là tiếp thu những điều mà Lm N.N.N Phong đã thực hiện được. Nội dung giảng trên cho thấy, kể cả bề trên của Hội dòng này cũng là kẻ thiếu thiện cảm với chính quyền và chỉ chờ có dịp là tung ra những tiếng chửi, đả phá đến chế độ.

Và hoá ra, lâu nay chúng ta đã sai lầm. Rằng những tiếng chửi được mở ra từ miệng Lm N.N.N Phong không hẳn là do ông ta tự nói ra, do ý chí và thái độ của ông ta trước chính quyền. Mà đã có một sự chỉ đạo hẳn hoi từ trên xuống dưới.

Đó cũng là lí do khi xảy ra những thánh lễ công lý & hoà bình sặc mùi chống đối chế độ tại DCCT Thái Hà, khi được yêu cầu xử lý thì bề trên DCCT Thái Hà qua các thời kỳ như cố Linh mục Vũ Khởi Phụng đến bề trên tiền nhiệm Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên đều im lặng… Và kết quả, bao nhiêu tác động, sức ép và lên án từ dư luận, giới chức đều vô ích… Và với những chủ chăn bề trên như thế thì Lm N.N.N Phong dù có tiếng chống phá nhưng lại tồn tại ở DCCT Thái Hà đến 13 năm trong khi đối với các tu sỹ khác thời gian mục vụ tại một cộng đoàn chỉ dưới 10 năm????

Quay lại với nội dung giảng lễ của Lm Trịnh Ngọc Hiên: “Nếu Việt Nam không đi theo chủ Nghĩa xã hội thì đất nước các anh đã giàu, vì đất nước Việt Nam được thiên Chúa ưu đãi…”. “Việt Nam đi theo ý thức hệ hoang đường, một đất nước Việt Nam tang thương…”,…

Mõ chỉ xin được vắn tắt thế này: Sự xoay chuyển của lịch sử, của các sự kiện xã hội vốn dĩ đã không có từ “nếu”. Bởi “nếu” tồn tại thì đã không có những điều tệ hại xảy ra; đã không có những người tuấn kiệt ôm hận cả đời và ra đi trong tay trắng. Sẽ không có chuyện hậu nhân trách tiền nhân và những kẻ sinh sau đẻ muộn xét lại lịch sử, công tội của tiền nhân…. Xã hội khi đó sẽ được thiết lập theo một trục mà những giá trị sau luôn soi chiếu và lan toả cho những điều trước đó. Mọi sai lầm vì thế không xảy ra…

Nhưng thực tế không phải vậy, mọi sự kiện đã qua đều là sự lựa chọn lịch sử, là tất yếu lịch sử. Khi chúng ta không đủ sức cải hoán, thay đổi nó thì tốt hơn hết, nên học cách làm quen và thích nghi với nó. Chửi rủa nó chỉ khiến các bạn bất lực và chính những chủ thể đó chán ghét các bạn mà thôi.

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây