Lâu nay, tên phản động Ngô Xuân Phúc biệt tăm hơi, hóa ra sau khi chửi Đảng, chế độ, Nhà nước Việt Nam để tăng độ thâm niên chống cộng những tưởng sẽ là thẻ căn cước để sang nước ngoài ôm mông ngoại bang hưởng cuộc sống thiên đàng, nhưng vừa đặt chân đến đất Thái Lan, Ngô Xuân Phúc đã bị tống ngay vào khu nhà ổ chuột của những tên xin tị nạn vô gia cư, ko tổ quốc. Quá thất vọng với cách đối xử của người Thái và cảnh sát Thái, Phúc cứ tưởng cứ tự do chửi rủa như ở Việt Nam nên đăng đàn chửi người chính quyền và cảnh sát Thái. Ngay tức khắc, vệ binh Hoàng Gia đã đến xích cổ lão ta vào nhà ngục tối, cắt hết wifi và mọi liên lạc bên ngoài xã hội. Nếm trải cuộc sống “thiên đàng” trên đất Thái đã biến gã từ một thanh niên chưa vợ sinh năm 1980 thành một cụ ông nhìn như 80 mùa thiên cổ, gần đất xa trời.
P/s: Ối giời ôi, dạo này thông tin dồn dập: đám phản động co cẳng chạy ra nước ngoài liên tục ăn trái đắng từ nền văn minh, dân chủ của xứ người, từ Lê Văn Sơn đi sang mỹ cọ nồi, đến Mẹ Nấm bị 3we đào thải, rồi Trương Duy Nhất bị bế về từ Thái, Bạch Hồng Quyền la oai oái bị cảnh sát Thái truy đuổi, Nguyễn Quang Hồng Nhân cảnh sát Đức bị trục xuất về Việt Nam?
Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý
O sang cưa nó cái
Gieo nhân rồi gặt quả thôi
Nếm mùi tự do nó ngọt với ngào
Bí thư xứ ủy hoa kỳ Đổ Nam Trung ra tối hậu thư cho thailan rồi
Cho nó chết luôn đi
Bài học đau đớn cho kê phản quốc.
lẽ ra mấy thằng linh cẩu phản động phải nếm mùi này xong nó mới tỉnh ngủ ra
Rồi sẽ đến lúc chúng nó nói ” Không đâu bằng VN”
Nhiều khi tự hỏi , không biết trong đầu chúng nó chứa những thứ gì ?
Đất nước không ngừng phát triển xh bình yên dân chủ tự do có thừa mà chúng lại muốn làm chuột
Quá nhọ cho bọn chó dại phản động
Mượn tay chém người CS ác quá !..
Trồng cây nào thì ăn quả đấy?
Ôi “anh phúc” ở P Quán Bàu, TP Vinh đây ư…??? Cứ tưởng anh đang ngồi uống cafe ở caliphot rồi chứ…???
oan uổng j đâu mà mong cứu giúp.một mình một môi trường sướng quá còn j!. đúng với tâm nguyện nhékkkkkkk
Ối giời ơi ! Nguyễn thị Lý nhiều bài viết hay quá ! Toàn những thông tin nóng hổi ,bổ ích cả ,
Đúng là 3/ xỏ lá. Mơ tưởng giang hồ.
Chúc mừng dân chủ thành công… Híc híc
http://www.vnnew.net/2017/11/li-do-ngo-xuan-phuc-bi-tam-giam-qua-han.html?m=1
Cái giá phải trả của những con chó điên !
Thương quá
Ông này sống rất ảo, vĩ cuồng dạng Cù Huy hà Vũ lại kèm nhèm. Kỳ bầu QH khóa trước nữa tự ứng cử, nhưng cử tri nơi cư trú họ chưởi cho lấp mặt, bỏ chạy từ vòng giữ xe. Laị mạo nhận tác giả lời một bài hát bị chính chủ kiện cho xấu hổ, tắt điện. Mục đích của anh ta là tạo chú ý cho giới CC hải ngoại để trục lợi. Từ ngày trốn sang Thái bị bọn kia bỏ rơi, sống dặt dẹo, nên lên mạng kể lể, oán thán..cho đến kết cục bây giờ! Sẽ còn nhiều những mảnh đời lầm lạc như thế được chứng minh.
Thật đáng đời cho kẻ phản bội tổ quốc,tội ác của chúng trời không dung đất không tha.
Sao thái lan k bắn bỏ nó luôn cho đỡ tốn cơm nhỉ
Tham vọng, ảo tưởng, lười lao động mà luôn mơ chuyện không tưởng, do ngu muội với bị mê hoặc được nhồi nhét từ bé nên lớn lên bị mất phương hướng làm người tử tế
1980 đây sao ?
Kết cục của những kẻ phản bội tổ quốc là đây chứ đâu.
Chúc mừng các ” nhà dân chủ khố rách áo ôm ” tiếp tục cập bến bờ ” dân chủ phương tây ” nhiều hơn nữa .Nơi ấy : Bùi Kim Thành, Ngô Kỉ ,Li sa đực, Trang lé và đặc biệt là TT QGLT VNC HỀ Đào tụt quần chào đón .
Đáng đời lũ chó phản động
Mình lại chôm nhé O Lý xinh gấy!!!