Trang chủ Đối tượng Được truyền thông zân chủ “tố cáo”, Phạm Cao Lâm và gia...

Được truyền thông zân chủ “tố cáo”, Phạm Cao Lâm và gia đình bị trục xuất về Việt Nam

176
0

Được truyền thông zân chủ “tố cáo”, Phạm Cao Lâm và gia đình bị trục xuất về Việt Nam

Cao Lâm và vợ con đang trên đường về “hợp tác” với công an Việt Nam điều tra vụ mất tích của Trương Duy Nhất?

Đêm qua BBC Việt Ngữ đã phỏng vấn ông Phạm Cao Lâm trước giờ ông bị cảnh sát Thái Lan trục xuất về Việt Nam. Tại cuộc phỏng  vấn, Cao Lâm tỏ ra oán trách, đổ lỗi cho “truyền thông” của giới zân chủ là nguyên nhân khiến ông ta và gia đình “sa cơ lỡ vận” và chưa biết mình sẽ ra sao khi về Việt Nam, trước mắt cuộc sống yên ổn của gia đình 16 năm sống ở Thái đã mất.

Trước đó, do sự mất tích của Trương Duy Nhất, giới zân chủ và truyền thông nước ngoài bu vào đòi cảnh sát, Chính phủ Thái Lan điều tra. Manh mối từ chính tiết lộ của Bùi Thanh Hiếu – Người Buôn gió là chỉ có Cao Lâm, Bạch Hồng Quyền, Kami trực tiếp tham gia vào đường dây hỗ trợ Cao Lâm trốn sang Thái Lan và làm thủ tục xin tỵ nạn. Đáp ứng “áp lực” của giới zân chủ, Cảnh sát Thái Lan đã tích cực truy bắt Cao Lâm, Bạch Hồng Quyền và Kami để trao trả về Việt Nam với lý do “lao động bất hợp pháp”. Do Cao Lâm đã sinh sống 16 năm ở Thái, có cơ sở kinh doanh nên cảnh sát Thái Lan dễ dàng truy bắt và trục xuất đầu tiên. Vợ chồng Bạch Hồng Quyền đang trốn chui lủi và đã viết thư kêu cứu với mong muốn đồng bọn và các cơ quan nhân quyền quốc tế hỗ trợ ông ta, gây áp lực với quốc gia đang xem xét hồ sơ tỵ nạn cho Quyền để nhanh chóng rời Thái Lan.

Nhờ sự tiết lộ của Bùi Thanh Hiếu, giờ đây công an và dân mạng Việt Nam biết rõ Cao Lâm là kẻ chuyên “giúp đỡ” cho đám zân chủ, đám xin tỵ nạn chính trị từ Việt Nam sang Thái Lan lẩn trốn và xin tỵ nạn chính trị đi nước thứ ba. Việc Cao Lâm về Việt Nam sẽ là cơ hội cho an ninh Việt Nam điều tra ngọn ngành đường dân này. Giờ đây, chắc ối anh chị đang cơ nhỡ ở Thái Lan đứng ngồi không yên như Bạch Hồng Quyền, bởi biết đâu qua lời khai của Cao Lâm, cảnh sát Thái Lan sẽ có đầy đủ thông tin về danh tính, cách thức ẩn nấp, lẩn trốn, cách thức kiếm sống…của đội hình không hề ít ỏi này!

Hàng chục năm hành nghề, giờ nhờ công lao của đồng bọn “đấu tranh” và “vận động quốc tế”, toàn bộ đường dây do Cao Lâm điều hành đã cháy trụi và chắc chắn nếu sau này sau khi làm việc với cơ quan công an Việt Nam, nếu có cơ hội trở về Thái Lan, Cao Lâm có dám “ngựa quen đường cũ”?

Những ngày qua, đám zân chủ ở Thái Lan đã bới móc lẫn nhau, bởi thầy trò Bạch Hồng Quyền-Bùi Thanh Hiếu đã khiến mưu sinh và cuộc sống ẩn nấp của đám zân chủ ở Thái không còn yên bình nữa, chúng đã quay sang tố Quyền “thổi” nguy cơ lên để gây sức ép được “tháo chạy” khỏi Thái Lan trong khi cả đám còn đang xếp hàng dài trước Quyền.

Dự đoán công an Thái Lan chẳng tội gì sa lầy đi điều tra vụ mất tích của Trương Duy Nhất, tốt nhất là cứ tóm hết các “nghi can” bàn giao cho phía Việt Nam điều tra, xét xử, kiểu gì cũng sớm có kết quả thôi!!!

Không biết đến lúc này, giới zân chửi và truyền thông zân chủ cuốc tế như BBC, RFA…đã thấy “thành tựu đấu tranh” của mình chưa nhỉ? Chắc công an Việt Nam biết ơn họ lắm lắm!

Nguồn: Loa Phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây