Trang chủ Loa Phường Con đường “định cư Mỹ” của Bạch Hồng Quyền đang trở nên...

Con đường “định cư Mỹ” của Bạch Hồng Quyền đang trở nên gian nan

151
0

Bạch Hồng Quyền, “nhà đấu tranh dân chủ” gắn kết mật thiết với các tổ chức chống cộng hải ngoại, gửi thư cầu cứu tới hàng loạt các đài báo nước ngoài, kêu la bị Cảnh sát Thái Lan truy bắt để giao cho phía Việt Nam. BBC Việt ngữ đã trích dẫn thư cầu cứu của Quyền có đoạn: “Tình trạng của tôi hiện giờ thực sự là nguy hiểm. Tôi đang nói chuyện mà rất lo lắng là cảnh sát Thái có thể bắt tôi bất cứ lúc nào và trục xuất tôi về Việt Nam. Thực sự tôi rất lo lắng…”.

Các đài VOA, BBC, RFA và các trang tin lề trái dành nhiều bài phân tích, mô xẻ sự việc này với nhận định nguyên nhân khởi nguồn từ việc Bạch Hồng Quyền bị truy tìm do có liên quan đến nhân chứng sự việc Trương Duy Nhất mất tích tại Thái Lan.

Con đường “định cư Mỹ” của Bạch Hồng Quyền đang trở nên gian nan

Đối tượng Bạch Hồng Quyền đang lẩn trốn tại Thái Lan

Năm 2017, Bạch Hồng Quyền bị công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” xuất phát từ việc kích động, lôi kéo người dân bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà, bắt giữ cán bộ. Khi biết bản thân và đồng bọn bị công an truy bắt, Bạch Hồng Quyền đã trốn sang Thái Lan và đang tìm cách xin tỵ nạn ở Mỹ.

Chưa lo được cho mình, nhưng ở Thái Lan, Bạch Hồng Quyền đã dính sâu vào đường dây được cho là của VOICE và băng đảng Bùi Thanh Hiếu trong việc tổ chức cho những kẻ trốn khỏi Việt Nam, xin tỵ nạn như Trương Duy Nhất.

Con đường “định cư Mỹ” của Bạch Hồng Quyền đang trở nên gian nan

Quyết định truy nã đối tượng Bạch Hồng Quyền

Do bị truy nã về tội hình sự, không liên quan đến tội chính trị, lại có thông tin xác thực Quyền đang ẩn nấp ở Thái Lan thì đương nhiên phía công an Việt Nam sẽ phối hợp cảnh sát Interpol quốc tế, trong đó có cảnh sát Interpol Thái Lan truy lùng Quyền. Nếu bắt được Quyền thì chắc chắn phía Cảnh sát Thái Lan sẽ bàn giao cho Việt Nam và việc sau đó là Quyền sẽ được ra tòa, lĩnh bản án hình sự đang chờ đợi anh ta.

Còn nhớ khi lệnh truy nã được phát đi, Quyền đã khoe gặp ông tham tán chính trị ĐSQ Đức với hàm ý thách thức công an Việt Nam và khoe khoang đã có ô dù bảo trợ, bảo vệ. Từ đó đến nay đã gần 2 năm, Quyền vẫn chưa đến được bến bờ nào cả. Song rõ ràng là thân mình lo chưa xong, Quyền đã đua đòi lập đường dây tỵ nạn với các băng đảng Việt tân ở hải ngoại thì đúng chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”!

Vệthanh@

Nguồn: Loa Phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây