Trang chủ Dân quyền Nguyễn Văn Đài-Con Chó Sủa Trăng

Nguyễn Văn Đài-Con Chó Sủa Trăng

236
0

Nguyễn Văn Đài-Con Chó Sủa Trăng

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã kết thúc với ấn tượng vô cùng tốt đẹp của cộng đồng quốc tế, nhất là hai nước tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên về một nước chủ nhà Việt Nam thân thiện, mến khách, chuyên nghiệp, hòa bình và ổn định.

Có thể khẳng định hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã thành công tốt đẹp, nhất là với khâu tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam. Và tất nhiên nói đến trách nhiệm ở đây, không ai khác chính là vai trò của thủ đô Hà Nội.

Để động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, thành phố Hà Nội đã tổ chức khen thưởng 91 tập thể và 11 cá nhân. Thiết nghĩ đây là việc làm hoàn toàn bình thường và hợp tình, hợp lý, ấy thế nhưng không hiểu sao, nhà “dân chủ” Nguyễn Văn Đài viết bài trên face xuyên tạc rằng Cộng sản VIệt Nam tiêu xài tiền thuế của nhân dân một cách phung phí, rằng không cần thiết phải khen thưởng, rằng Cộng sản độc tài tự do sử dụng tiền mồ hôi xương máu của nhân dân, rằng phải vùng lên lật đổ Cộng sản…

Có thể nói bài viết trên thể hiện tư duy chống phá đã ăn sâu vào não trạng của Nguyễn Văn Đài. Nhưng phải nói rằng đây là trò chống phá rất ngu của Nguyễn Văn Đài.

Ai cũng biết Hà Nội đã căng mình như thế nào để có thể xử lý một khối lượng công việc khổng lồ phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Cần nhắc lại rằng, thời gian chính thức từ khi Việt Nam biết được nước bạn Mỹ tin tưởng lựa chọn gửi gắm làm địa điểm tổ chức hội nghị cho đến khi hội nghị diễn ra chỉ vỏn vẹn có hai tuần. 14 ngày, người Hà Nội phải chạy đua với thời gian để có thể hoàn thành được một núi công việc từ bố trí cho ăn, ngủ, hội đàm cho hai phái đoàn Mỹ-Triều gồm tổng thống, chủ tịch và các cận vệ; lo ăn ngủ, trung tâm báo chí cho hơn 3000 phóng viên báo chí quốc tế đến đưa tin; lo trang hoàng các đường phố đảm bảo sạch đẹp ăn mình để quảng bá hình ảnh đất nước; lo công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Nhiều và rất rất nhiều công việc. Người Hà Nội đã phải căng mình hơn 200% sức lực để có thể chạy đua với thời gian. Và rồi, tất cả công việc chuẩn bị đã hoàn tất trước khi hai phái đoàn Mỹ-Triều sang và tất cả đều hài lòng với công tác đón tiếp chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam.

Một sự vất vả không hề nhẹ như vậy, sao không xứng đáng một sự khen thưởng động viên sao anh Nguyễn Văn Đài mà anh bảo là chi tiêu hoang phí.

Chưa kể, sau hội nghị này Việt Nam đạt được rất nhiều thứ từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, sao không thể là một sự khen thưởng cho Hà Nội.

Mà Hà Nội có làm cho mỗi Hà Nội đâu, Hà Nội làm cho cả nước đấy chứ và rộng hơn là thế gới đấy chứ.

Nguyễn Văn Đài ghen ăn tức ở hay sao mà lại mà có thể viết ra những dòng như vậy.

Ngẫm cho cùng Nguyễn Văn Đài cũng chỉ là con chó sủa trăng để nhận lấy những đồng tiền dơ bẩn từ hải ngoại mà thôi.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây