Trang chủ Đối tượng Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong-Tự Bôi Mỡ Vào Người Cho Kiến...

Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong-Tự Bôi Mỡ Vào Người Cho Kiến Cắn

188
0

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng chứng kiến Nguyễn Ngọc Nam Phong có biểu hiện không bình thường. Cụ thể, ông toàn phát ngôn vung vít trên mạng để rồi tự biến mình thành trò châm biếm, đả kích của cộng đồng mạng mà như ngôn ngữ Việt nói là ông tự vác đá ghè chân mình hay bôi mỡ vào người cho kiến nó cắn.

Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong-Tự Bôi Mỡ Vào Người Cho Kiến Cắn

Khi chứng kiến chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, ngồi trong xe có kính chắn đạn và dàn vệ sĩ bảo vệ, Nguyễn Ngọc Nam Phong viết châm biếm trên mạng “Nô lệ thời đại mới. Bạn sẽ rất tự hào nếu bạn là một trong những người lính này. Thực ra 90 triệu người dân Việt cũng đang nhắm mắt chạy theo để bảo vệ cho một cỗ xe, trong đó có tên độc tài Xã hội chủ nghĩa”.

Một status sặc mùi chống chế độ nhưng khổ nỗi Nguyễn Ngọc Nam Phong chọn vấn đề châm biếm ngu quá nên ngay lập tức, cộng đồng mạng ghép statuas của Phong với hình ảnh Giáo Hoàng ngồi trong xe có kính chắn đạn đi công du với dàn vệ sĩ hầm hố đứng bên và cho rằng, Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng đang báng bổ Giáo Hoàng.

Có facebooker cho rằng, Nguyễn Ngọc Nam Phong viết thế chẳng khác gì vác dép vả vào mặt Giáo hoàng và dàn vệ sĩ Giáo Hoàng, bởi dàn vệ sĩ của Giáo Hoàng kia cũng là nô lệ thời đại mới.

Có facebooker còn châm biếm sâu cay hơn khi viết: “Thực ra cả hơn 1 tỷ tín đồ Công giáo toàn cầu cũng đang nhắm mắt chạy theo để bảo vê cho 1 cỗ xe, trong đó có 1 tên độc tài mang quyền bính trọn đời mang tên Giáo Hoàng”.

Và còn nhiều châm biếm nữa.

Rõ ràng khi Nguyễn Ngọc Nam Phong viết như vậy đã khiến cộng đồng mạng phản ứng và cách phản ứng của họ là lôi cha của Nguyễn Ngọc Nam Phong ra mà đã xéo, và chửi bới. Mà họ chửi có lý bởi bản chất ông Kim Jong Un ngồi trong xe có kính chắn đạn và cận vệ bảo vệ chẳng khác gì Giáo hoàng ngồi trong xe chắn đạn có vệ sĩ bảo vệ cả.

Mà chưa hết, bị dư luận chửi nhưng chưa khôn ra được, hôm sau Nguyễn Ngọc Nam Phong lại lấy câu chuyện chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Phong lại đá đểu: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn của bạn là người như thế nào”

Nhưng cộng đồng mạng lại một lần nữa phản biện Phong sấp mặt khi họ phát hiện Phong đã từng nhiều lần đón tiếp, bênh vực, cổ vũ cho những đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật bị pháp luật xử lý như nhóm Hội anh em dân chủ. Và họ kết luận, cứ theo lý thuyết của Phong thì đích thực Phong cũng là một tên phản động.

Tóm lại, người ta nói biết thì thưa thốt, đằng này linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã ngu còn hay khua môi múa mép, để rồi bị cộng đồng mạng nó chửi cho cả mình và tổ tông nhà mình

Ngu thế chứ lị.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây