Quan Hệ Việt – Đức: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

Quan Hệ Việt – Đức: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

“Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công an Việt Nam truy nã quốc tế từ tháng 9/2016 sau khi ông này bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố ông Thanh tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Thanh đã về nước đầu thú để mong “được hưởng sự khoan hồng” sau khi “trốn lại Đức”, theo đơn xin tự thú hồi tháng 7/2017. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đức lại cho rằng ông bị “bắt cóc trên đất Đức” – điều Việt Nam “rất lấy làm tiếc”.

Đầu năm 2018, Trịnh Xuân Thanh bị tuyên án tù chung thân vì cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)”.

Quan Hệ Việt - Đức: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas (Nguồn: FB).

Đó là phát biểu của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trong cuộc hồi đàm với người đồng cấp đến từ Đức, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ, bởi với những gì đã diễn ra thì đấy không khác gì gáo nước lạnh mà phía VN dội xuống giới ngoại giao Đức. Nó sẽ khiến cho nỗ lực làm bình thường hoá quan hệ giữa hai bên đổ xuống sông, xuống bể. Chính vì vậy, xin được nói luôn, điều đó được ông Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói ra sau khi người đồng cấp Đức khẳng định:

“Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm 20/2 ra thông báo ca ngợi Việt Nam vì những tiến bộ quan trọng trong cải cách và mở cửa kinh tế những năm gần đây, đồng thời khẳng định ông muốn thảo luận với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh về việc khôi phục quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, theo Reuters.

Ngoại trưởng Maas cho biết dù từng có những “khác biệt”, đặc biệt trong trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Đức đang là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. “Hôm nay chúng tôi muốn đạt thỏa thuận khôi phục quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam”, thông báo của Ngoại trưởng Đức cho hay”.

Nghĩa là mặc dù có sự công nhận về sự khác biệt xung quanh trường hợp Trịnh XUân Thanh nhưng vì những lợi ích thiết thân hơn (đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu) nên sự khác biệt đó vô tình không còn là rào cản quá lớn để hai nước tiến sâu hơn trong mối quan hệ song phương của mình.

Và chính vì thái độ hết sức rõ ràng đó của người Đức nên nhận lấy cơ hội, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Chính phủ VN đã bày tỏ quan điểm về vụ việc và khẳng định sự khác biệt được nói đến là do hiểu lầm.

Điều này một lần nữa cho thấy nghệ thuật ngoại giao hết sức khôn ngoan của VN. Với một vấn đề nhạy cảm như thế này thì chúng ta không vội vàng lên tiếng mà đợi chờ những động thái từ phía bạn. Và khi mọi sự đã được khai thông thì chúng ta đương nhiên có cơ hội để thanh minh với chính bạn và với công luận. Và chúng ta đã làm trọn vẹn điều đó…

Chắc chắn sau chuyện này ai cũng vui và đó cũng là dấu hiệu để mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai bên. Nhưng cũng có khối kẻ buồn, ví dụ như Bùi Thanh Hiếu hay Lê Trung Khoa của Thoiba.de.

An Chiến

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *