Trang chủ Luận bàn - Phản biện “Anh Em Cấp Tiến” Xuyên Tạc Về Cuộc Chiến Đấu Bảo Vệ...

“Anh Em Cấp Tiến” Xuyên Tạc Về Cuộc Chiến Đấu Bảo Vệ Biên Giới Phía Bắc Của Quân Và Dân Ta

163
0

Lịch sử dân tộc ta trải qua nhiều giai đoạn dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam luôn phải đứng lên đấu tranh chống lại sự xâm lược của các thế lực ngoại bang. Do vậy, hiếm thấy đất nước nào như Việt Nam mà hai chữ “ĐỘC LẬP, HÒA BÌNH” lại thiêng liêng đến như vậy. Đây cũng là lý do mà vì sao Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến những người có công với cách mạng, đã hi sinh cho dân tộc, đất nước; những ngày lễ kỷ niệm các sự kiện lịch sử luôn được tổ chức trang nghiêm để giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Ngày hôm qua là ngày 17/02, và khi nhắc tới Cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc đúng 40 năm về trước, ngày 17/02/1979, ký ức của những người lính, những người dân chiến đấu giữ vững độc lập nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc lại dội về. Trong tâm trí họ vừa ẩn chứa những đau thương, mất mát, vừa tự hào về ý chí kiên cường, trái tim kiêu hãnh của một dân tộc yêu chuộng Hòa Bình, ký ức đó còn gợi nhắc nơi bên kia biên giới, về giá trị, cách xây dựng niềm tin cho hòa bình, hữu nghị.

Ấy thế mà, có những kẻ lại luôn lấy đó làm cái cớ để kích động lòng hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, kêu gọi biểu tình chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.

Đơn cử như N.T.Hạnh. Cô ta thậm chí đã cất công cùng đám tay chân bộ hạ lên tận lên tận nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang để rồi sau đó viết lên trang Facebook cá nhân thế này: “Có cả ngàn ngôi mộ không tên như thế này ở Nghĩa trang Vị Xuyên”.

“Anh Em Cấp Tiến” Xuyên Tạc Về Cuộc Chiến Đấu Bảo Vệ Biên Giới Phía Bắc Của Quân Và Dân Ta

Ẩn ý thâm độc đằng sau câu nói đó sẽ không khó để nhận ra. Cô ta đang gián tiếp oán thán tội ác của quân đội Trung Quốc đồng thời những mong thể hiện ý đồ trách cứ chính quyền hiện nay bỏ mặc cho các anh “vô danh” như vậy. Tuy nhiên, nói đến Nguyễn Thúy Hạnh – thì khá là nổi tiếng về chuyện lợi dụng quyên góp, ủng hộ để ăn chặn tiền ở Hà Nội – vậy cô Hạnh lấy tư cách để mà phán xét lịch sử, lên án chính quyền?.

Tác giả xin được nói thêm về tiểu sử của N.T.Hạnh:

Được mệnh danh là “bà chủ quỹ 50k” vì thao túng toàn bộ nguồn tài chính trợ cấp cho giới chống đối ở trong nước. Kể từ ngày đầu tự tạo thương hiệu cho quỹ, cô ta tích cực tổ chức, hô hào, truyền thông quảng bá, khóc thương cho “anh em zân chủ” từ khủng bố cho đến đám xã hội đen ở Bình Thuận, tất cả đều được đánh đồng thành “người yêu nước”, “nạn nhân cộng sản”, “tù nhân lương tâm” để quảng bá, vận động tài chính. Cũng từ đó, không tuần nào, không sự vụ nào không có gương mặt của H, kể cả xông ra đứng đơn độc giữa đường, một mình một khẩu hiệu, bà chủ quỹ 50k cũng phải thể hiện cho được “tinh thần chống cộng kiên cường, bất khuất” của mình như là “cam kết” đảm bảo cho các nhà đầu tư yên tâm dốc túi vào chỗ của mình.

Chắc quý độc giả vẫn còn nhớ 2 năm về trước, N.T.Hạnh cùng ekip của mình đã bu vào đánh hội đồng Mai Xuân Dũng, triệt bằng được chủ quỹ phát tài nhất trong làng zân chủ, sống xa xỉ nhờ nghề quyên góp và phân phối tiền. Nay Dũng đã chết dí hẳn cùng mấy quỹ của ông ta thì H và ekip nhóm No-U còn lại đã dần dần thay thế ekip của Mai Xuân Dũng.

Quay lại câu chuyện N.T.Hạnh lên nghĩa trang Vị Xuyên và “tức cảnh đăng Face”. Rất may ngay sau đó, ông Nguyễn Đình Thắng, Cựu chiến binh Vị Xuyên, người trực tiếp nhiều lần tham gia các đoàn tìm mộ, xác định hài cốt đồng đội, chăm lo từng ngôi mộ ở nghĩa trang Vị Xuyên đã lên tiếng vạch trần bản chất “điêu là truyền thống của bọn này” (ám chỉ H và đồng bọn), vì thực tế ở nghĩa trang này chỉ có chừng 200 ngôi mộ liệt sỹ “vô danh” như vậy, lấy đâu ra “cả ngàn ngôi mộ” qua sự bốc đồng, âm mưu của H đã bị phơi bày.

Nói về Cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho biết: “Cuộc chiến đã kết thúc, tuy nhiên còn nhiều hài cốt của liệt sĩ vẫn nằm dọc biên giới. Bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm quy tập đưa các đồng đội về các nghĩa trang và quê mẹ…, nếu không vài chục năm nữa thi hài các chiến sĩ sẽ thành nước, thành đá… Thông tin Bộ Chỉ huy quân sự Hà Giang thành lập đơn vị quy tập các hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên điểm cao của chiến trường xưa cần sớm triển khai ”.

Còn Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, trong những năm tới, công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ sẽ tiếp tục được quan tâm hơn nữa; việc rà soát bom, mìn sót lại sau chiến tranh sẽ tập trung ở những nơi có địa hình hiểm trở, nhất là ở các cao điểm trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trong đó có huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Việc giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, xác nhận người có công với cách mạng cũng được triển khai quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm.

Có thể thấy trong những năm qua, các cấp, ngành chức năng luôn quan tâm đến người có công nói chung, người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nói riêng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bằng những tình cảm, trách nhiệm cao nhất. Do đó những âm mưu đê hèn của những kẻ phá hoại trước sau gì cũng bị bóc mẽ vạch trần. Lịch sử cần phải được nhìn nhận một cách thật khách quan theo những gì nó vốn có chứ không thể vì những kẻ đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc mà bị bóp méo được!

Hoa sữa

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây