Trang chủ Luận bàn - Phản biện Giật Mình Kiểu “Giật Tít” Của Báo Mới

Giật Mình Kiểu “Giật Tít” Của Báo Mới

210
0

Thật là giật mình khi thấy bài báo Hà Nội: Về quê ăn Tết, khi trở lại chẳng thấy ‘nhà’ đâu trên trang điện tử Báo Mới. Nội dung đại khái thế này: một chú nhận là thương binh tên Thành được cho là bị tổ dân phố phá “nhà” trong thời gian về quê ăn Tết và bây giờ anh ta đang lu loa ăn vạ với UBND phường về việc này

Giật Mình Kiểu “Giật Tít” Của Báo Mới

Giật Mình Kiểu “Giật Tít” Của Báo Mới

Đọc thấy có điều phi logic, đó là “nhà” của ông Thành mà như Báo Mới đưa tin chụp hình chỉ là một cái lán tạm dựng bằng ít cọc phế liệu, quây và che chắn bằng vài tấm bạt – cũng phế liệu. Nó nhỏ, tạm bợ và sập xệ đến mức người đi qua nếu không dừng lại quan sát thật kỹ thì không ai nghĩ rằng ở đấy tồn tại một cái “lán”.

Thêm nữa cây cối trên khuôn đất cũng chỉ toàn là các loại cây, cỏ mọc hoang, hoàn toàn không có giá trị kinh tế chứ hoàn toàn không có cây trồng (cái này nhìn ảnh thôi cũng thấy). Thế mà anh em Báo Mới giật hẳn 1 câu khẳng định việc tháo dỡ nhà và chặt cây cối gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho ông Thành!

Do vậy, tác giả cũng cất công tìm hiểu xem đầu đuôi câu chuyện có đúng như báo đưa tin hay không. Và xin được cung cấp tới quý độc giả ngọn ngành câu chuyện thế này:

Sáng ngày 11/2/2019, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, UBND phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội có tiếp một đoàn công dân gồm 5 đồng chí thương binh do ông Phạm Công Thành đại diện. Nội dung đơn kêu cứu có việc một số người dân tổ dân phố 36 tự ý tháo dỡ hàng rào, cổng, nhà cấp 4 của ông để làm đường ra bãi. Đồng thời, UBND phường cũng tiếp một đoàn nhân dân tổ dân phố 36 kiến nghị việc một số đối tượng rào phần đất tại SN 295 mà nhân dân coi đó là đất công và đã tự tổ chức dọn dẹp làm đường ra bãi (không báo cáo chính quyền) và dọa nạt khi nhân dân ngăn cản.

UBND phường đã tiếp công dân theo đúng quy định và chỉ đạo Công an phường, địa chính, trật tự xây dựng tới hiện trường nắm bắt tình hình, vận động các bên không để xảy ra xô xát, làm mất an ninh trật tự. Đồng thời báo cáo công an quận tăng cường lực lượng xử lý hành chính.

Chiều ngày 12/2/2019, UBND phường đã mời lãnh đạo tổ dân phố 36 lên làm việc và khẳng định việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh là sự đồng thuận của nhân dân tự làm. Tổ dân phố khẳng định trước khi dọn dẹp không có nhà ở và tài sản như trình bày của ông Thành. UBND phường yêu cầu tổ dân phố có báo cáo giải trình và vận động nhân dân bình tĩnh để các cấp giải quyết theo đúng quy định.

Về nguồn gốc và quá trình sử dụng thửa đất thì đây là khu vực trước đây thôn Bắc Cầu giao đất dãn dân những năm 1990, vị trí này là hủm hố do đó không thể giao vì không ai nhận. UBND xã và thôn trước đây vẫn sử dụng làm đường tạm ra bãi.

Năm 2013, tại vị trí này đã có một số đối tượng tự ý dựng trộm nhà tạm (cọc thép, mái tôn, diện tích khoảng 10m2), UBND phường đã nhiều lần xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại vị trí này (không xác định chủ sử dụng).

Ngày 12/2/2018, ông Thành cùng một số đối tượng chuẩn bị sẵn các vật tư dụng cụ, tổ chức bảo vệ, ngăn cản lực lượng chức năng để dựng nhà tôn diện tích khoảng 150m2 trên vị trí này. Việc dựng lán là trái phép trên phần đất thuộc quản lý của phường Ngọc Thụy và là đường dân sinh của cư dân quanh đây. Việc làm của ông Thành đã bị quần chúng trên địa bàn phản đối và chính quyền địa phương lập biên bản xử lý hành chính nhưng ông Thành không những không chấp hành mà còn lôi kéo một nhóm côn đồ đến đe dọa người dân xung quanh cũng như cán bộ chính quyền địa phương hòng “bảo kê” cho việc dựng lán trái phép.

Chỉ riêng hành động đó của ông Thành cũng đủ để mọi người đanh giá đấy là quân mất nết côn đồ chứ thương binh chân chính ai làm trò đấy bao giờ.

Ngày 13/2/2019, UBND phường đã mời ông Thành làm việc về nội dung đơn, đồng thời thông báo về nội dung vi phạm và yêu cầu ông Thành chấp hành, tuy nhiên ông Thành không chấp hành và giải thích là có quyền làm lại nhà đã bị phá để ở, chỉ dựng tôn không xây kiên cố. UBND phường tiếp tục thiết lập các hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định.

Qua câu chuyện này có thể thấy thông tin trên mấy trang tin tổng hợp hay các anh lá cải bây giờ chả biết đằng nào mà lần. Sự việc thì chưa gãy khúc, đầu đuôi chưa rõ nhưng cứ thích giật tít câu view, cốt làm sao để lượt truy cập được nhiều. Nói thật, làm thế chẳng khác nào ăn xổi ở thì, chỉ được tạm bợ lúc đầu. Chứ một thời gian sau, bạn đọc đã “ngấy” cái chiêu trò đó thì cả ban biên tập lẫn phóng viên có mà húp cháo. Ấy là chưa kể đến việc đưa thông tin sai lệch gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý tùy theo mức độ. Làm báo phải có cái tâm, phải phản ánh đúng sự thật mắt thấy tai nghe thì mới bền lâu được!

Còn về sự việc thửa đất SN295 thì quý độc giả hãy tiếp tục đợi kết luận của các cơ quan chức năng. Khi đó mọi chuyện mới ngã ngũ được. Tác giả sẽ cập nhập để thông tin đế quý độc giả một cách nhanh nhất./.

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây