Trang chủ Luận bàn - Phản biện Bức thư của cháu Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

Bức thư của cháu Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

186
0

Từ Fb Nguyễn Thúy Hạnh mới đây đã đăng tải nội dung bức thư của “CHÁU NỘI BASAM NGUYỄN HỮU VINH GỬI ÔNG NGÀY SẮP TẾT”.

Bức thư của cháu Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

Bức thư khá xúc động: “Thứ Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2019. Ông ơi ông ở nước nào. Ông ơi ông có khẻo không xắp tết rồi bà về rồi ông ạ tối nào con cũng ngủ với bà. Hôm qua con vừa viết bài văn kể về con chim sâu.

Con thích con chim sâu vì nó bắt sâu rất giỏi. Ông sắu về chua con mong ông vẻ xớm lúc ông về con đã lên lớp 3. Em Phong nói nhiều lắm ông ạ. Bà vừa đi với con mua lê và bánh trưng gưởi về cho ông. Con mong ông để chơi với con và giậy con bóng bàn.

Chúc ông năm mới mạnh khoẻ

Minh Khôi”.

Về hành trình phạm tội, bị bắt, bị kết án của Nguyễn Hữu Vinh, Mõ xin nhắc lại để những ai quan tâm cùng theo dõi, bởi có thể có người đã quên:

Ngày 05/5/2014, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an,  đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp và sau đó thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy, nguyên là nhân viên cũ của ông Vinh tại công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ – VPI.

Theo cáo trạng, Ông Nguyễn Hữu Vinh đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet có “nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trong một cuộc phỏng vấn với đài RFI, nhà báo Phạm Đoan Trang nhắc tới một giả thuyết, cho rằng “việc bắt Anh Ba Sàm là để ngăn chặn trước phe chống Trung Quốc trong chính quyền và tâm lý chống Trung Quốc trong người dân.”

Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an công bố bản kết luận điều tra về trường hợp ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Nội dung bản cáo trạng không đề cập tới các hoạt động của ông Vinh tại trang điểm tin Ba Sàm mà chỉ nêu ra các hoạt động của ông Vinh và bà Thúy tại hai trang blog Dân Quyền và Chép Sử Việt. Theo cơ quan điều tra, ông Vinh và bà Thúy đã vi phạm điều 258 BLHS lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để chống phá nhà nước. Bản kết luận nói ông Vinh và thư ký của mình từ tháng 9 năm 2013 cho đến thời điểm bị bắt đã đăng tổng cộng 24 bài viết trên hai trang ‘Dân quyền’ và ‘Chép sử Việt’ – vốn thuộc “quyền quản lý, sử dụng” của ông Vinh.

Đến tháng 3 năm 2016, TAND TP. Hà Nội ra thông báo ngày xử mới là ngày 23 tháng 3 năm 2016. Tại phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Vinh bị tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc “bôi nhọ, xuyên tạc sự thật Nhà nước”.

Và cho đến nay, với bản án 5 năm được tuyên, tính từ thời điểm bị bắt (ngày 05/5/2014) thì tới ngày 5/5 tới đây, Vinh sẽ được ra tù. Đó cũng thực sự là những tháng ngày đáng để quên của một người xuất thân trong gia đình thuộc hạng trâm anh thế phiệt như Vinh. Càng đáng buồn hơn trước đó Vinh có thời gian công tác khá dài trong cơ quan An ninh của Bộ Công an Việt Nam.

Với bức thư của người cháu nói trên, với nhiều người vẫn cho đó là lời tố cáo đối với chế độ vì đã chia rẽ tình cảm ông cháu của Nguyễn Hữu Vinh và cháu nội. Nhưng nếu ai đó công bằng hơn sẽ thấy, Vinh mới là kẻ đáng trách hơn là đáng thương, đáng bênh vực trong chuyện này!

Vinh đã tự tước đoạt chính sự tự do của mình và điều đó ngăn cản một đứa cháu có điều kiện được gần gũi với ông nội của chính mình!

Và dù nói sau nhưng nếu nghe những lời này sớm hơn có khi cuộc đời Vinh đã rẽ sang trang mới. Hi vọng sau khi được ra tù, những đứa cháu của Vinh sẽ không còn phải làm điều tương tự: Gào khóc vì nhớ ông của mình!

Mõ Làng

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây