Trang chủ Luận bàn - Phản biện Mạn đàm chuyện trồng cây đầu năm

Mạn đàm chuyện trồng cây đầu năm

198
0

Mạn đàm chuyện trồng cây đầu năm

Đầu xuân, Fb Nguyễn Tường Thụy viết: “Trồng cây kiểu gì đây tụi bây mà mới 2 năm, nó đã lớn thành cổ thụ như thế này rồi. Dối trá thì cũng vừa vừa chứ”.

Chắc hẳn đây không phải là cái cây duy nhất được một vị lãnh đạo đảng cộng sản và Nhà nước trồng. Cái cây được nói đến ấy cũng không phải được trồng đầu năm 2019 mà trồng cách đó 2 năm (năm 2017)… Nhưng vì đó là cái cây đề tên người trồng là người quan trọng nên nghiễm nhiên nó vượt qua cả không gian và thời gian để được gợi nhớ và nhắc lại.

Mục tiêu không ngoài việc đả phá Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện lãnh đạo đảng cộng sản, nhà nước đương đại trồng những cây cao lớn thay vì trồng những cây còn non nhỏ như đôi ba vị lãnh đạo các nước phương tây dân chủ kia.

Bỏ qua bối cảnh không gian và thời gian của sự việc được nói đến. Nếu ai đó thử đi cụ thể và chi tiết hơn sẽ thấy một thực tế mà có lẽ những người như Nguyễn Tường Thụy hoặc vì thiên kiến, sự nhỏ mọn đã quên hoặc cố tình quên mất.

Theo đó, Mõ đã có dịp tiếp cận và được một vị lãnh đạo hàm Ủy viên TƯ Đảng cộng sản kể lại thì đa phần những cái cây được gắn biển, và trồng đó không phải là chủ ý của các vị ấy. Nó đơn giản là sự sắp xếp của địa phương, nơi họ đến thăm với tư cách là khách, đại diện cấp trên.

Nghĩa là về danh chính ngôn thuận, họ hoàn toàn bị động và bị sắp xếp vào tình thế đã rồi. Và không lẽ, vì không đồng ý nên không cho gắn biển. Cho nên, chuyện những cái cây tò đùng được gắn biển cứ thế được tồn tại. Dần dà, theo thói quen, dù nhiều người biết sẽ có điều gì đó chưa hoặc không hợp lý nhưng vì cái lệ cũ nên phải theo…. Chính vậy, với bất cứ ai đó, nếu có trách vị lãnh đạo nào đó trồng cây to mà không trồng cây nhỏ thì nên chăng, trách cứ đám thuộc hạ và dưới quyền của họ thì hơn.

Còn đối với lão Nguyễn Tường Thụy, có lẽ  năm nay hết chuyện để nói nên lão mới tìm đến một sự việc của thời xưa cũ để nói và phê bình. Màn độc tấu của lão vì thế trở nên vô vị và đó cũng là câu chuyện của gã về lãnh đạo đảng cộng sản và nhà nước năm nay trở nên hiếm khách hơn thường lệ.
Đó cũng là dấu hiệu báo động một năm ảm đạm đối với nền dân chủ Việt. Khi điểm yếu của giới chức nhà nước ít đi thì đó cũng là lúc họ có rất ít việc để làm. Ngày tàn vì thế cũng là tất yếu và dễ hiểu.

Mõ Làng

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây