Trang chủ Luận bàn - Phản biện Tưởng niệm 45 năm mất Hoàng Sa chứ không có tưởng niệm...

Tưởng niệm 45 năm mất Hoàng Sa chứ không có tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa

215
0

Tưởng niệm 45 năm mất Hoàng Sa chứ không có tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa

Nhân câu chuyện 19/11974 và 19/1/2019, như một kịch bản quen thuộc giới chờ Vàng chống Cộng ở hải ngoại và các nhà “dân chủ” trong nước lại rầm rộ tìm mọi cách kích động người dân để xuống đường, để thắp hương tưởng niệm cái gọi là hải chiến Hoàng Sa, tưởng niệm các “tử sĩ hi sinh vì bảo vệ bờ cõi của Tổ quốc…”

Tất nhiên, người dân đã quá quen với các bài, các thủ đoạn này của họ nên chẳng ai xuống đường ngày 19/1 vừa rồi. Bởi gần như ai cũng biết làm gì có cái gọi là hải chiến Hoàng Sa và làm gì có những tử sĩ chiến đấu vì bờ cõi của Tổ Quốc mà đòi vinh danh, tưởng niệm.

Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng, không hề có cái gọi là hải chiến Hoàng Sa, không hề có cái gọi là chiến đấu bảo vệ bờ cõi của Việt Nam Cộng hòa và 74 ông lính Ngụy.

Nhớ lại lịch sử, thời điểm đó Hoàng Sa còn do chế độ Việt Nam Cộng hòa quản lý. Với cái bắt tay ngầm giữa Trung Quốc và ông chủ Mỹ, dẫn tới việc ngày 17/4/1974 Trung Quốc đã đưa tàu ra đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Tàu hải quân của Việt Nam Cộng hòa có ra Hoàng Sa nhưng do đã nhận lệnh của ông chủ Mỹ nên tàu thì cúp đuôi chạy trốn, tàu thì nã súng vào chính tàu còn lại của Việt nam Cộng hòa. Kết cục, quân Trung Quốc dễ dàng chiếm đảo.

Sau khi Trung Quốc chiếm đảo, với danh nghĩa lực lượng Quân đội có không quân mạnh thứ 4 thế giới với rất nhiều máy bay hiện đại do ông chủ Mỹ trang cấp, Việt Nam Cộng hòa hoàn toàn có thể điều máy bay ra đánh tàu Trung Quốc để tái chiếm lại Hoàng Sa. Nhưng một lần nữa, cái bắt tay Mỹ-Trung đã dẫn đến mệnh lệnh không có máy bay nào được phép cất cánh. Và Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc.

Thế nên đừng ngụy tạo cái gọi là hải chiến Hoàng Sa, thực ra chẳng có hải chiến nào cả. Tất cả chỉ là một màn diễn của những con rối đã bị giật dây bởi ông chủ Mỹ. Và 74 ông lính Ngụy đã chết kia, chẳng phải vì bờ cõi, có chăng chỉ là nạn nhân của cái bắt tay bẩn thỉu Mỹ-Trung mà thôi.

Chính Việt Nam Cộng hòa đã làm mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc.

Vậy mà giờ đây ai đó còn đòi vinh danh, tưởng nhớ hải chiến Hoàng Sa, còn đòi vinh danh 74 ông lính ngụy hòng làm sống lại chế độ Việt Nam Cộng hòa sao? Nghe thật buồn cười.

Sự kiện 19/1/1974-19/1/2919, chỉ có thể là tưởng niệm 45 năm mất Hoàng Sa chứ làm gì có tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa và vinh danh 74 ông lính ngụy kia.

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây