Trang chủ Luận bàn - Phản biện Giới zâm chủ Việt “buồn” vì Đội tuyển Bóng đá Việt Nam...

Giới zâm chủ Việt “buồn” vì Đội tuyển Bóng đá Việt Nam thắng Jordan!

229
0

Chiến thắng “ngộp thở” trước đối thủ Jordan mạnh tầm Châu lục, vừa thắng cả cựu vô địch Châu Á Australia ở vòng loại, đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á bước chân tiếp vào vòng tứ kết khi mà Thái Lan thua Trung Quốc ở trận nối tiếp sau đó. Chiến thắng này gây phấn khích cho các bình luận viên bóng đá và cư dân mang, tất cả họ đều dành những lời khen ngợi, cảm xúc hãnh diện như “Kỳ tích lại tiếp tục”, “Cảm thấy bóng đá Việt Nam đã ở tầm châu lục”, “Không thể đòi hỏi thêm được gì nữa, không còn mong mỏi gì thêm được nữa”…

Trái ngược với hạnh phúc và sự bày tỏ cảm xúc đó, giới zâm chủ Việt dường như bày tỏ sự “tự ái” cao độ, họ “xăm xoi” kết quả, bỉ bôi niềm tự hào, bới lông tìm vết để thóa mạ lòng tự tôn dân tộc. Xin mời các bạn xem một vài ảnh chụp stt của họ ngay sau trận đấu

Giới zâm chủ Việt

Giới zâm chủ Việt

Giới zâm chủ Việt

Giới zâm chủ Việt

Với hàng loạt “kỳ tích” mà lớp tuyển thủ trẻ Việt Nam thời gian qua khiến cả dân tộc tự hào, đổ xuống đường ăn mừng với cờ đỏ sao vàng, mang theo bức ảnh Bác Hồ, Bác Giáp thực sự khiến giới zân chủ, cờ vàng “ăn không ngon ngủ không yên”. Họ luôn tìm mọi cái cớ để dè bỉu các chiến thắng của đội tuyển, hạ thấp giá trị và xuyên tạc tinh thần dân tộc qua mỗi chiến thắng đó.

Trái ngược hoàn toàn với thái độ tự ti, cúi đầu trước ngoại bang của đám zân chủ cuội, hành động, thái độ của lớp tuyển thủ bóng đá trẻ với liên tiếp các kỳ tích, đốt nóng tinh thần dân tộc, lòng yêu Tổ quốc qua từng trận đấu mới chính là nguyên nhân cốt lõi khiến họ nhận được sự mến mộ. Đó chính là điểm nhấn khiến họ trở thành lớp cầu thủ đáng tự hào, nhận được tình yêu chân thành, sự trân trọng từ mỗi người dân trong nước. Hình ảnh các tuyển thủ Việt sau trận đấu bóng trong tuyết rơi dày đặc ở Thường Châu đã vun đống tuyết, cắm quốc kỳ và chào lá cờ đỏ sao vàng làm vỡ vụn mọi trái tim người dân Việt, là yếu tố quyết định khiến họ được chào đón như anh hùng yêu nước, chiến binh từ “mặt trận” trở về chưa từng có sau trận đấu thua. Hình ảnh Đặng Văn Lâm – cầu thủ gốc Nga với lá thư xin cơ hội cống hiến cho đội tuyển vì tình yêu đất mẹ, hôn biểu tượng quốc kỳ trên áo sau mỗi bàn thắng thực sự “gây sốt” trong long người hâm mộ. Nói không ngoa lớp cầu thủ trẻ không chỉ trưởng thành về kỹ năng bóng đá, mà họ được tôi luyện sâu sắc ý chí chiến đấu bằng màu cờ sắc áo, lòng tự hào dân tộc. Hàng triệu người dân hâm mộ họ không chỉ vì kỳ tích mà vì ngọn lửa dân tộc được chính các cầu thủ trẻ đốt lên sau mỗi trận đấu. Các livestream mỗi trận đấu trên chảo lửa Mỹ Đình trong giải bóng đá Suzuki Cup vừa qua đều cho thấy màn tập thể hát quốc ca hoành tráng của hàng vạn người không thể xúc động hơn trước trận đấu tiếp lửa cho cả cầu thủ lẫn người cổ vũ…

Đó mới là nỗi khiếp đảm với đám zân chủ, cờ vàng – những kẻ luôn bỉ bôi cờ đỏ sao vàng là “cờ máu”, hô hào lật đổ chế độ bằng vùi dập ý nghĩa của các chiến thắng giặc ngoại xâm Mỹ, Pháp để hạ thấp vai trò của Đảng, bằng việc xuyên tạc hiện trạng xã hội hiện nay khiến người dân bất mãn, bất bình với Đảng cộng sản. Song càng biểu lộ, càng thể hiện, chúng càng khiến người dân khinh bỉ sự lạc lõng, và nhận ra bản chất dị hợm, biến thái, phản động của chúng hơn.

Nguồn: Loa Phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây